Dường như đã trở thành một căn bệnh cố hữu, cứ sau mỗi cú vấp ngã của Real Madrid, ngài Florentino Perez lại nghĩ rằng Dải thiên hà của mình vẫn còn thiếu tinh tú.
Sáu mùa giải liên tiếp bị đá bay khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8, vấn đề của Real Madrid xem ra không chỉ đơn thuần là khát vọng hay lực lượng. Tuy nhiên đối với ông chủ Perez, những Ronaldo, Kaka, Benzema… là chưa đủ. Sau thất bại cay đắng trước Lyon, Perez lập tức lên kế hoạch chuẩn bị shopping như một cách che đậy sự thất vọng của mình, và cũng là một động thái trấn an NHM.
Rooney, Ashley Cole là những cái tên đầu tiên xuất hiện trong bản danh sách của Perez. Nhưng cầu thủ mà ông muốn có nhất thực chất không phải là hai siêu sao xứ sở sương mù. Mảnh ghép mà CLB đang thiếu để nâng tầm sát thương của hàng công, theo Perez, phải là Sergio Aguero.
Tin từ Marca, Real Madrid đang nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào trong việc chiêu mộ chân sút người Argentina. Thậm chí nguồn tin này còn khẳng định như đinh đóng cột rằng, Perez sẵn sàng chồng đủ 60 triệu euro để giải phóng El Kun. Qua những thương vụ bom tấn của Kaka, Ronaldo, ai cũng biết Perez không bao giờ nói chơi.
Một số tờ báo TBN khác tiết lộ thêm, Florentino Perez đang tiếp tục ấp ủ xây dựng một Dải ngân hà 2010, với sự xuất hiện thêm của những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó cái tên Aguero vào lúc này tin chắc đang được gạch chân thật đậm. Chi phí cho kế hoạch cũng rất cụ thể và ấn tượng: Aguero + 120 triệu euro.
Vấn đề vào lúc này là Real sẽ làm cách nào để thuyết phục người hàng xóm Atletico Madrid nhả chân sút số 1 của họ. El Kun nhiều lần khẳng định sẽ không ra đi, dù bến đỗ có hào nhoáng thế nào đi chăng nữa. Nhưng những lời cam kết kiểu này cũng đã xuất hiện rất nhiều trước khi Kaka hay Benzema ra đi. Perez đã muốn, và ông sẽ có.