Nữ hoàng nhạc Pop Madonna được người dân Malawi tiếp đón nồng nhiệt khi cô đặt chân đến quốc gia nghèo khó ở châu Phi này hôm thứ Hai 5/4 để tham gia các hoạt động từ thiện.
“Tôi rất vui khi được quay trở lại mảnh đất mà hai đứa con nuôi của tôi sinh ra và sống những năm tháng đầu đời”, giọng ca 51 tuổi chia sẻ. Madonna được chào đón bằng những điệu nhảy truyền thống sôi động khi cô đặt chân đến thủ đô Lilongwe, Malawi hôm 5/4 vừa qua.
Trong chuyến thăm Malawi lần này, Madonna cho Mercy James, cô con gái được nữ hoàng nhạc Pop nhận nuôi từ năm ngoái và con gái ruột Louders đi cùng.
Madona thử hệ thống máy bơm nước cô cho lắp đặt tại quận Mchinji
Trước đây, để có thể nhận nuôi bé Mercy, Madonna đã tận dụng triệt để danh tiếng và sự giàu có của mình. Nữ ca sĩ đã chi ra nhiều triệu USD để giúp đỡ quốc gia nghèo khó ở châu Phi này. Nơi đây 1/5 dân số có mức thu nhập dưới 1 USD mỗi ngày.
“Là một người mẹ tôi vô cùng đau lòng khi thấy phụ nữ ở đây không có cơ hội dùng nước sạch và không được ăn học đầy đủ”, Madonna phát biểu sau khi thăm một dự án xóa đói giảm nghèo ở quận Mchinji, nơi cô nhận nuôi con trai David Banda. Tại đây, diva nhạc Pop đã cho lắp đặt một hệ thống máy bơm nước hiện đại.
Madonna và cô con gái nuôi Mercy James
Vào thứ Ba 6/4, Madonna tham dự lễ khởi công ngôi trường Raising Malawi Academy dành riêng cho các nữ sinh. Ngôi trường trị giá 10 triệu USD này sẽ tiếp nhận khoảng 500 bé gái có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm. Việc khởi công xây dựng công trình này từng bị trì hoãn do mâu thuẫn giữa quỹ từ thiện của nữ ca sĩ và 200 cư dân địa phương.
Kim Thoa (Theo Dnews)
