Tính đến giờ, đội bóng áo đỏ đã chơi bóng tổng cộng 9 tiếng đồng hồ, nhưng Wayne Rooney và Michael Owen chưa một lần xuất hiện trên sân cùng một lúc.
(TT&VH) - Chương trình du đấu đầu mùa giải này của M.U kéo dài từ Kuala Lumpur sang Munich, với những điểm “trung chuyển” ở Seoul và Hàng Châu.
Điều đó thật sự khá lạ lùng và nó đã lại tiếp tục tối hôm qua khi M.U gặp Bayern Munich ở trận chung kết Cúp Audi trên sân Allianz Arena, trận hòa không bàn thắng nối tiếp bằng câu chuyện quen thuộc khi đội bóng Đức giành chiến thắng trên chấm phạt đền.
Điều thú vị là quả penalty quyết định được thực hiện bởi Daniel van Buyten, người từng có một thời gian ngắn chơi cho Manchester City 5 năm trước. Nhưng khi đội bóng Anh đi thẳng ra sân bay sau trận đấu, Rooney và Owen có lẽ vẫn chưa nhận được kết luận cuối cùng từ HLV Alex Ferguson về đội hình xuất phát sau 6 trận đấu khởi động cho mùa bóng.
Thật ra, vào thời điểm này là còn quá sớm để nhận xét bất cứ điều gì thật sự có ý nghĩa từ các chuyến du đấu đầu mùa, dù là về phong độ, đội hình hay chiến thuật, nhưng sự miễn cưỡng của HLV người Scotland trong việc để Rooney và Owen chơi cặp với nhau là rất đáng chú ý. Lựa chọn số một của Ferguson rõ ràng là Dimitar Berbatov, Rooney và Owen thay phiên nhau đá cặp với chân sút người Bulgaria. Lòng tin của Ferguson vào sự kết hợp ăn ý của bộ đôi tuyển thủ Anh có thể là quá ít, vì ông không đưa ra thử nghiệm nào, hoặc cũng có thể là quá nhiều, vì ông thấy không cần phải thử nghiệm nữa.
Hết duyên luân lưu?
Đã có thời điểm, M.U được phong danh hiệu là "Vua luân lưu". Mùa 2007-2008, họ đã 2 lần giành chiến thắng trước Chelsea từ chấm 11m, ở trận tranh Siêu Cúp Anh hồi đầu mùa và trận CK Champions League. Đến mùa trước, họ lại giành chiến thắng trước Portsmouth nhờ đá luân lưu ở trận tranh Siêu Cúp và đến giữa mùa lại đánh bại Tottenham ở Cúp Carling từ chấm 11m.
Nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy M.U hết duyên trên chấm 11m. Hai lần gần nhất thi đấu luân lưu, M.U đều là kẻ chiến bại. Thua Everton trong trận CK Cúp FA hồi tháng 5 vừa qua, M.U bỏ lỡ cơ hội chinh phục mọi danh hiệu nội địa. Rạng sáng qua, họ bị khuất phục trước Bayern Munich, thua 6-7 trên chấm 11m (sau 90 phút hòa 0-0).










