(TT&VH) - Trong ngày Real Madrid tạo nên một cơn sốt với màn trình diễn kiểu Hollywood với Kaka, vụ Ronaldo chính thức xong xuôi thì ở Old Trafford, Valencia xuất hiện và biến mất nhanh như một bóng ma. Ngay sau đó là vụ Perez hớt tay trên chân sút Benzema chỉ trong 1 buổi tối. Nhiều người đã nói tới điều đó như một khoảng lặng của đội bóng VĐ nước Anh, như một thất bại, hoặc điều gì đó tương tự như sự cam chịu trước sức mạnh đồng tiền. Điều đó đúng. Và sai.
Ngay cả khi Real Madrid không cần phải tiêu tới hơn 200 triệu euro chỉ trong 1 tháng, họ vẫn là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20. Sự trở lại của bố già Florentino Perez đã tạo nên những cuộc so kè thú vị bên ngoài sân cỏ, cho dù những con hổ của làng bóng đá châu Âu đã phải nhìn sang Bernabeu với sự e dè. Real lắm tiền, Real siêu đẳng, Real là số 1! Tất cả những điều đó đang đúng, ngay cả khi người ta còn chưa biết đội bóng toàn những ngôi sao đó sẽ đá như thế nào. Còn với Man Utd, họ có thiếu tiền không? Câu trả lời không khó, nhưng không dễ để biết, họ sẽ sử dụng tiền như thế nào. Điểm khác biệt nằm ở đó. Những sự khuếch trương từ Madrid có thể làm chao đảo toàn cầu. Nhưng ở Manchester, Ferguson sẽ xem đó không phải là điều ý nghĩa nhất. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha có cách tiêu tiền của riêng mình, và M.U cũng vậy.
Thực ra, sẽ rất buồn cười nếu Valencia được tiếp đón bằng một show diễn hoành tráng ở Old Trafford. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh bị đánh giá thấp, hoặc sẽ sớm bị biến dạng và bào mòn trên băng ghế dự bị. Từ việc công bố hợp đồng, ký kết, và ra mắt cầu thủ người Ecuador đều diễn ra đơn giản và chóng vánh. Nhưng nó không đồng nghĩa với bất cứ sự lo sợ hay tự ti nào từ phía đội bóng áo đỏ. Đơn giản, đó là cách làm của Ferguson!










