Vợ chồng Thảo Vân - Công Lý trong ngày cưới Thảo Vân từng là một MC rất được ưu ái của VTV, đặc biệt, không ai qua mặt được Thảo Vân khi điều khiển các chương trình hài kịch. Gái xứ Lạng, yêu ca hát, hoạt ngôn, ba mươi tuổi, tên của Thảo Vân đã đi xa hơn ngôi trường đại học rồi nổi tiếng khi dẫn chương trình Gặp nhau cuối tuần. Cũng từ chương trình này, Thảo Vân đã kết duyên với nghệ sĩ hài Công Lý, một đám cưới làm không ít người bất ngờ. Hiện nay, cuộc sống của Thảo Vân đã bình lặng trở lại. Chị ít xuất hiện trên truyền hình và cũng ít trả lời báo chí. Đây là lần đầu tiên Thảo Vân trò chuyện với chúng tôi và dốc lòng tâm sự những điều chưa bao giờ nói. Thỉnh thoảng, chị nhắc: “Xin viết đúng như mình nói để mọi người khỏi hiểu lầm”. - Thực ra tôi mới kết hôn được năm năm, chưa phải dài để có thể đưa ra những đúc kết, kinh nghiệm. Tôi chỉ cảm thấy hôn nhân là một môn nghệ thuật khó nhất trong các môn và bạn phải xác định dù ít hay nhiều sẽ không tự do như khi còn độc thân. Tình trạng mất tự do này do hôn nhân đòi hỏi phải thế và do chính bạn, với tư cách một người đã có gia đình, muốn thế. - Không phải phần quan trọng nhất vì nó chỉ là giấy tờ, vô tri vô giác. Nhưng nhiều khi tờ giấy đó cũng làm thay đổi quyết định của hai người và có thể làm gián đoạn hay chậm tiến trình ly hôn. Biết đâu, nhờ thế lại cứu vãn được điều gì đó. Với tôi, giấy tờ làm tôi cảm thấy đàng hoàng hơn (chứ không phải tự tin hơn) và tôi nghĩ các bậc phụ huynh phần lớn vui hơn khi con cái đầy đủ giấy tờ. Thảo Vân và con trai - Có chứ, tôi phải suy nghĩ nhiều vì rõ ràng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân không như tôi vẫn nghĩ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ vậy thôi chứ mọi việc để tiến tới hôn nhân vẫn diễn ra bình thường. Tôi không mê tín nhưng tôi nghĩ cuộc đời mỗi người đều có số. Nhiều người bảo anh ấy đã từng ly hôn, liệu tôi có tránh được điều đó không? Tôi chỉ nghĩ anh ấy ly hôn vì có lẽ họ có nhiều điểm không giải quyết được chứ không phải họ không tốt, biết đâu mình sẽ may mắn hơn. Còn chỉ vì đã từng ly hôn mà không lấy được ai nữa thì biết bao người chết à! - (Cười lớn) Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện này đấy. Tôi lấy chồng muộn vì thích thế và chưa từng băn khoăn bởi chuyện sớm, muộn bao giờ. Gia đình tôn trọng tôi và chưa bao giờ lo lắng vì tôi lấy chồng muộn. Tôi lấy chồng chỉ đơn giản là gặp người mà tôi thấy lấy được thôi. - Tôi không biết người khác thế nào chứ tôi thấy mình rất đúng đắn khi lấy chồng muộn. Tôi đã kéo dài được khoảng tự do khá lâu để làm nhiều việc tôi thích. Nếu lập gia đình, chắc chắn mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, điều quan trọng là tôi thấy mình đối mặt với các vấn đề của hôn nhân một cách bình tĩnh, già dặn hơn. Có lẽ nhờ đó mà tránh được nhiều điều đáng tiếc hơn chăng? - Có chứ, nhiều lúc cũng giằng xé lắm. Tôi nghĩ chỉ ai cùng hoàn cảnh mới hiểu hết điều này. Con anh ấy hiện nay đang sống cùng mẹ, chúng tôi chỉ gặp cháu vào cuối tuần. - Đúng là khác nhiều. Vì có con, có những điều tôi hiểu hơn nên dành cho cháu sự thông cảm và quan tâm nhiều hơn. Nhưng cũng vì có con của tôi nên con anh ấy cũng thiệt thòi nhiều do tôi không thể dành cho cháu thời gian và mọi thứ như trước kia. Tôi thấy mình thật sự chưa làm tốt được việc này, nhưng dù có cố, nhiều khi tự nhiên nó cứ thế. Đây là điều làm tôi cảm thấy áy náy nhất và thương cháu nhất. Có lẽ đây cũng là thiệt thòi của tất cả các đứa trẻ có bố mẹ chia ly. Cứ từ hoàn cảnh của gia đình tôi, tôi thấy dù bố mẹ đẻ của cháu, dù tôi với tư cách mẹ kế của cháu hay ông bà, gia đình có dành cho cháu bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc chăng nữa cũng không thể bù đắp cho cháu sự thiếu hụt vị trí, vai trò người bố trong cuộc sống được. - Đương nhiên tôi phải cố gắng để được như thế, nhưng rõ ràng không dễ chút nào. Nhiều lúc dù vô tình nhưng vẫn có hiểu lầm này, khác, cũng mệt mỏi lắm, quá nhiều mối quan hệ, toàn nhạy cảm cả. Nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ mọi việc đều có thể giải quyết nếu mình thật sự có tâm và có tinh thần xây vào chứ không phải phá đi. - Có nhiều lúc cũng chạnh lòng, ước giá như chỉ có mình và anh ấy. Nhưng rồi phút ấy cũng qua đi vì mình vẫn đang sống trong thực tế không thay đổi và đây là những gì mình chọn. Vì vậy, tốt nhất chẳng nên tiếc nuối gì nhiều mà nghĩ làm sao để vui hơn, để mọi thứ tốt hơn. - Không, vì khi Gặp nhau cuối tuần đang ở đỉnh cao, cuộc sống của tôi vẫn thế. Tôi chưa từng để Gặp nhau cuối tuần làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Có chăng hồi ấy tôi “bị” quấy rầy nhiều hơn bây giờ một chút, vậy thôi. - Như đã nói ở trên, tôi chưa bao giờ để Gặp nhau cuối tuần làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Lúc làm MC cho chương trình, tôi cũng đã ba mươi tuổi rồi, quá già để ảo tưởng. Tôi cũng chưa bao giờ bỏ việc ở đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi chỉ không làm Bí thư đoàn vì hết tuổi. Bây giờ, tôi là Ủy viên Thường vụ Công đoàn đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ lúc Gặp nhau cuối tuần ở đỉnh cao, tôi có nhiều cơ hội để chuyển việc nhưng không hề có ý định đó. Thực lòng, tôi thích công việc cũng như các đồng nghiệp của tôi ở đây, tại sao phải bỏ việc? - Không, tôi chưa bao giờ tự hào về chuyện thu nhập, bởi tôi luôn nhìn những người xung quanh và biết còn lâu mới bằng được một phần của họ. Thu nhập của tôi trước đây và bây giờ vẫn thế, chỉ đủ để tôi có thể tự quyết cho mình một cuộc sống bình thường, muốn mua gì nho nhỏ thì thoải mái, chứ còn mua món lớn là phải nghĩ ngợi. - Nói xúc phạm thì không, đúng ra tôi ngạc nhiên bởi anh Lý có thua gì tôi đâu. Có thể cuộc sống riêng tư của anh ấy không may mắn, còn con người, tôi thấy cũng được chứ. Có lẽ mọi người chưa hiểu anh ấy thôi. Dù sao tôi cũng cảm động khi mọi người ưu ái tôi như thế và tôi vẫn muốn nhắc lại chuyện duyên số là do trời định. - Nếu bạn cho rằng chăm viết blog vì rỗi việc, tôi e bạn sẽ làm nhiều blogger cảm thấy buồn. Viết blog là theo cảm hứng, bận hay rỗi chỉ là một lý do nhỏ. Cho đến bây giờ, mức độ diễn show của tôi và chồng vẫn như nhau, thương nhất là con thôi. - Tôi không biết vì không hơn chồng trong chuyện kinh tế! - Tôi cũng lại không biết vì thu nhập của chúng tôi như nhau. Nhưng tôi nghĩ nếu thu nhập của tôi ít hơn chồng cũng là bình thường và tôi thích như thế. Quan trọng không phải người vợ có hành động gì mà khi thu nhập cao hơn vợ, người chồng nên cư xử thế nào. - Đúng là tôi hoạt ngôn hơn chồng. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng than phiền là con trai bà độn khẩu (cười). Thế nên chúng tôi mới ở được với nhau, chứ anh ấy cũng như tôi thì chết! Còn việc nắm giữ hạnh phúc gia đình, tôi thấy không liên quan gì đến chuyện hoạt ngôn, vì người nói ít cũng phải rất cố gắng. - Không, hình như không phải lúc nào tôi cũng than phiền. Tôi nhớ là mình chỉ viết ít về việc này, thậm chí còn ghi rõ “Một phút buồn”. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền ai cũng phải lo lắng, có điều nói ra hay không thôi. Tài chính đóng vai trò quan trọng vì có rất nhiều điều thuộc về lĩnh vực tình cảm rõ ràng phải thể hiện bằng tài chính chứ không nói suông được. Tôi cố gắng để không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tài chính nhưng rất coi trọng giá trị của nó. - Tôi chưa có cái gì thuộc về những tiêu chuẩn bạn vừa nêu nên chưa bao giờ là người tiêu biểu cả. Vì thế, tôi luôn nhìn những phụ nữ khác một cách rất ngưỡng mộ. Nhưng tôi không sốt ruột vì tôi thấy rất hạnh phúc với những gì đang có. - Mẹ tôi qua đời và một vài chuyện bị hiểu lầm. - Hàng ngày tôi đi làm ở đại học Quốc gia Hà Nội. Buổi tối và ngày nghỉ nếu có show, tôi đi làm MC. Nếu không, tôi dành toàn bộ thời gian cho chồng con như mọi phụ nữ khác. - MC Thảo Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Vân, sinh ngày 21/8/1970 tại Lạng Sơn. Chị tốt nghiệp đại học Sư phạm Ngoại ngữ năm 1992. - Giải thưởng: 7 huy chương vàng Giọng hát hay sinh viên Hà Nội và toàn quốc. - Các chương trình đã dẫn: Gặp nhau cuối tuần, Tôi và chúng ta. - Cuốn sách yêu thích: Suối nguồn, Người lữ hành kỳ dị, Hành trình thời thơ ấu… và các truyện thiếu nhi. - Phim yêu thích: Bố già, Kiêu hãnh và định kiến, Giải cứu binh nhì Ryan… và các phim ma!