Lửa Thể Công, tinh thần Thanh Hóa!

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 26 tháng trước 50 lượt xem 3 tin đăng lại

Lua The Cong, tinh than Thanh Hoa!

HLV Vũ Trường Giang đã phát biểu rằng: “Chúng tôi đã may mắn khi giành được 1 điểm tại Lạch Tray”. Ai cũng biết, ông Giang là người khiêm tốn. Nhưng nói một cách công bằng, 1 điểm cho Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) là xứng đáng. Họ đã thể hiện được lửa Thể Công và tinh thần Thanh Hóa trong thời điểm cần chứng tỏ bản lĩnh.

Cái bắt tay của người cũ

Một năm trước, cũng tại sân Lạch Tray, kết thúc trận đấu, các cầu thủ Xi Măng Hải Phòng (XM.HP) tiến sang khu kỹ thuật của Thể Công để bắt tay “bác Dũng”. Các CĐV đất Cảng cũng dành tình cảm đặc biệt cho vị HLV của Thể Công. Thời điểm đó, ông Dũng trở về Thể Công với sứ mệnh tái thiết đội bóng này.

Chiều qua, vẫn là những cái bắt tay giữa những người cũ, nhưng đã có sự đổi vai. HLV Vương Tiến Dũng đã thuộc về XM.HP. Trong khi đó, các cầu thủ Thể Công cũng chiến đấu trong màu áo LS.TH. Thời thế đổi thay, nhưng lòng người vẫn tồn tại những giá trị cũ. Các cầu thủ LS.TH lại sang khu kỹ thuật XM.HP chào “bác Dũng”. Họ vẫn giữ tình thày - trò. Và dù cuộc sống và môi trường làm việc thay đổi nhưng “chất” Thể Công vẫn nguyên giá trị. Tuyệt vời hơn, cái tình không khiến họ ủy mị trên sân cỏ. Ngược lại, khát vọng khẳng định đã tôn thêm phẩm chất chuyên nghiệp giữa “những người lính Thể Công”.

LS.TH (bên phải) đã thể hiện một lối chơi rực lửa trước những ngôi sao XM.HP - Ảnh: Phan Tùng

Tính cách Thể Công

Nhiều người nói rằng, LS.TH đến Lạch Tray “lành ít dữ nhiều”. XM.HP muốn có trận thắng trên sân nhà để “rửa mặt” cú ngã tại Chi Lăng. Nói một cách công bằng, XM.HP được đánh giá cao hơn đối thủ. Nhưng nếu tận dụng tốt cơ hội, LS.TH đã có được kết quả tốt hơn một trận hòa.

Trong quá khứ, những trận cầu giữa Thể Công và XM.HP luôn rực lửa. XM.HP dù có thăng hoa thế nào thì cũng gặp không ít khó khăn trước Thể Công. Người ta bảo rằng, tư cách, lòng tự tôn về truyền thống khiến các cầu thủ Thể Công không ít lần khiến đối thủ “thất điên bát đảo”.

Chiều qua, lửa Thể Công và tinh thần Thanh Hóa đã hòa quyện trên sân Lạch Tray. Và thế là một XM.HP bừng bừng khí thế đã “nguội ngắt” trong hiệp 2 trận đấu.

Trên sân Lạch Tray, người ta không còn nhận ra một LS.TH vừa thua muối mặt ở vòng trước. Phước Tứ từng là “tội đồ” đã khiến Leandro “tắt điện”. Anh Tuấn khiến Lazaro không còn là chính mình. Và chói sáng nhất có lẽ là Bảo Khanh. Anh thi đấu nổi bật trên sân và không ít lần khiến khán giả Hải Phòng thót tim vì cái chân trái ma thuật. Và còn rất nhiều cầu thủ Thể Công khác đã chiến đấu vì danh dự bản thân và đội bóng. Họ muốn chứng tỏ rằng dù có khoác áo LS.TH thì “chất Thể Công” vẫn đáng được tôn trọng.

Không hề ngạc nhiên khi các cầu thủ LS.TH thể hiện một lối chơi rực lửa trước những ngôi sao XM.HP. Trận thua ở vòng đấu trước đã khiến họ nổi tự ái. Họ muốn chứng tỏ mình không tầm thường và chẳng phải là “đám kiêu binh” tại xứ Thanh. Và nói cho cùng, người ta vẫn phải sống dù trải qua những mất mát lớn về tinh thần. Tôn trọng hiện tại, hết mình vì nó là cách thể hiện sự hoài niệm đẹp nhất với truyền thống.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang