Lý do là trạm thu phí Chương Mỹ vẫn bán vé, chặn đường, thu phí. Người dân không biết thông tin, thấy thu phí thì vẫn nộp để khỏi rắc rối.
Trước sự việc này, Sở GTVT Hà Nội đã cử thanh tra đến làm việc. Từ ngày 15/3, thanh tra đã đến với thái độ rất cương quyết: Trạm phải ngừng thu phí ngay lập tức. Vậy mà bên ngoài, phí vẫn được thu.
Sang ngày 17, rồi 18/3, trạm vẫn tiến hành thu phí và thanh tra lại đến. Lần này, thanh tra bảo sẽ cưỡng chế bằng cách thông báo trên loa cho các phương tiện không mua vé khi qua trạm. Nhưng thanh tra nói mà chẳng làm, cuối cùng, trạm vẫn thu phí.
Trạm thu phí Chương Mỹ biện minh rằng họ thuộc quản lý của Bộ GTVT và chỉ có Bộ mới có thể ra quyết định dừng hay tiếp tục thu phí. Mà đến tận bây giờ, Bộ GTVT vẫn chưa có quyết định gì, vì thế, trong khi chờ... cấp trên ra lệnh, họ vẫn thu.
Nguồn cơn vụ việc như thế này, từ tháng 2/2010, Bộ GTVT đã có quyết định bàn giao tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận Hà Nội về Sở GTVT thống nhất quản lý. Trong đó, Trạm thu phí Chương Mỹ cũng sẽ được chuyển giao. Như thế, về lý, việc để tồn tại hay không Trạm Chương Mỹ là quyền của Sở GTVT Hà Nội.
Đã ra quyết định và công bố không thu phí nữa mà vẫn thu thì thiệt hại đầu tiên thuộc về người dân. Họ là những người chịu sự điều chỉnh của luật pháp, của kỷ cương, nay kỷ cương bảo không thu mà họ vẫn phải nộp thì họ bị thiệt kép. Số tiền mà họ nộp hàng ngày, nếu chiểu theo quy định dừng thu thì ai trả lại họ?
Về phía quản lý nhà nước, rõ ràng ở đây kỷ cương phép nước đã không được tôn trọng. Phía ban hành kỷ cương làm không nghiêm khiến cho mọi thứ lộn tùng phèo. Phía cơ quan phải thi hành thì cương quyết không thực hiện, như thế là thu trái phép, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật.
Lẽ ra, nếu còn tranh cãi nên tranh cãi trước khi ra quyết định. Khi ấy, Hà Nội có thể “đánh giấy” hỏi Trạm về việc ngừng thu, rồi hai bên cùng nhau thống nhất mới đi đến thực hiện. Không nên để đến khi quyết định có tính pháp lý đi vào thực hiện thì mới “cãi nhau” thế này.
Ngay giữa Thủ đô mà kỷ cương hành chính không được tôn trọng, chẳng phải là tấm gương xấu cho cả nước sao?
Lâm Phong