Lính thợ Trường Sơn “đội nắng, thắng đêm”!

Xem tin gốc 

QĐND - 24 tháng trước 46 lượt xem

Linh tho Truong Son “doi nang, thang dem”!

Tháng 3, Tây Nguyên vẫn đang mùa khô, những trảng đồi phớt phơ cỏ cây úa vàng khát nước. Trời trong xanh không một gợn mây, nắng gió táp vào mặt những người thợ đang thi công trên công trường xây dựng thủy điện Srêpôk 3 (thuộc địa bàn hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông). Đại tá Ngô Văn Lý, Giám đốc điều hành dự án Thủy điện Srêpôk 3 nói với chúng tôi: “Cán bộ, công nhân của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và các đơn vị bạn phải làm việc trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn. Thế nhưng, dù nắng, nóng, thiếu nước sinh hoạt, xa khu dân cư… chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành các hạng mục dự án với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Dịp Tết Canh Dần vừa qua, anh em đón xuân ngay tại công trường, đúng sáng mồng Một Tết, tất cả đã đồng loạt ra quân…”.

Là đơn vị tổng thầu dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Srêpôk 3, trực tiếp đảm nhiệm phần việc quan trọng là xây dựng đập chính và đập tràn, lực lượng thi công của Tổng công ty phấn đấu hoàn thành xây dựng đập chính, đập tràn (đạt đến cao độ 275m) xong trước ngày 30-4, và đúng ngày Quốc tế Lao động (1-5) sẽ tích nước vào lòng hồ.

Lính thợ Trường Sơn đang thực sự “đội nắng, thắng đêm” để đạt mục tiêu: Tổ máy số 1 của nhà máy thủy điện Srêpôk 3 sẽ phát điện vào ngày 30-6-2010.

Bài và ảnh: Lê Thiết Hùng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang