Liệu chỉ có rút kinh nghiệm?

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 24 tháng trước 19 lượt xem

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi mặt đầy đăm chiêu:

- Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên viết thư gửi các cấp thông báo diện tích rừng được giao cho các nhà đầu tư nước ngoài có cả rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng tại các vị trí xung yếu về an ninh - quốc phòng, ngay lập tức Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT rà soát và báo cáo....

- Bác yên tâm đi, ngày 10/3/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo "Ủy ban nhân dân các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đợi Chính phủ rà soát" rồi!

- Thế nếu không có thư của Trung tướng và chỉ đạo kiên quyết của Thủ tướng thì 50 năm sau không biết sẽ thế nào...

- Thì Trung tướng viết thư cũng là do công an, bộ đội và nhân dân ở các địa phương thông tin. Chuyện “phên dậu” đất nước làm sao qua được mắt nhân dân.

- Thôi thì tôi cũng thở phào chứ rừng đầu nguồn, miền biên ải mà giao cho người ngoài thì ngồi yên sao được...

- Bác thở phào chứ tôi vẫn còn đang nín thở...

- Hả? - Hai Phiếm trễ kính ngạc nhiên.

- Đang nín thở xem tiền dân sẽ phải bỏ ra là bao nhiêu để đền hợp đồng cho công ty đã được cho thuê nếu bị thu hồi...

- Tìm ra người làm sai, bắt họ bỏ tiền túi ra đền chứ đem tiền ngân sách ra sao được...

- Thế mới phải nín thở đợi chờ xem ai, trách nhiệm ra sao, mục đích thế nào và ít nhất, ngớ ngẩn đem rừng cho thuê như thế có đáng ngồi ở chỗ có thể ký nhiều chữ ký quan trọng tương tự như thế không...

Hai Phiếm bần thần:

- Không biết có tìm được cụ thể là ai không nhỉ hay chỉ rút kinh nghiệm để rồi những cái sai khác như thế lại tiếp tục...

CẢ NGHĨ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang