Cảnh sát Los Angeles canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài trung tâm Staples ngày 7.7. (LĐĐT) -
Dự tính, lượng người hâm mộ đổ đến Trung tâm Staples sẽ lên đến 1 triệu người, vượt hơn cả số người dự đám tang ông vua nhạc Rock 'n' Roll Elvis Presley và công nương Diana.
Những người hâm mộ may mắn nhất trong cuộc quay xổ số trúng vé vào Staples đã nhận được vé và vòng tay trang kim - dấu hiệu phân biệt với những người không có vé sau khi trải qua một quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt. Lễ tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên các đài lớn như ABC, CNN, MSNBC, E!Entertainment…, hai mạng xã hội trực tuyến Facebook và MySpace và khoảng 50 nhà hát trên khắp nước Mỹ.
Các nguồn tin cho hay, chương trình sẽ diễn ra đúng theo những gì Jackson mường tượng. Năm 2002, danh ca này tuyên bố: "Lễ tang của tôi sẽ là show diễn vĩ đại nhất trên trái đất. Sẽ có pháo hoa và mọi thứ". Ken Ehrlich, nhà sản xuất lễ trao giải Grammy, là người chịu trách nhiệm tổ chức còn Kenny Ortega, đồng đạo diễn chùm show diễn hụt của Michael tại London, là đạo diễn.
Các sao ca nhạc lớn như Martin Luther King III, Mariah Carey, Usher, Stevie Wond, Lionel Richie, Beyoncé Knowles, Jennifer Hudson, John Mayer, Smokey Robinson và sao bóng rổ Kobe Bryant và Magic Johnson... đã đăng ký tham dự.
Elizabeth Taylor, bạn lâu năm của Jackson lại tuyên bố không đến vì "không muốn chia sẻ lòng thương tiếc Jackson với triệu người khác". Vợ cũ của Jackson, Debbie Rowe đã đặt ghế VIP ở trung tâm Staples dù trước đó tuyên bố sẽ không tham dự.
Hội đồng thành phố LA đã kêu gọi AIG Live, công ty quản lý của Jackson trang trải toàn bộ và gia đình Jackson nên hỗ trợ một phần chi phí 4 triệu USD dự kiến chi riêng cho an ninh thành phố khi buổi lễ diễn ra. Cả hai đều chưa có động tĩnh gì.
Ngày 7.7, thị trưởng dự phòng LA Jan Perry cho biết Jackson sẽ được an táng tại nghĩa trang Forest Lawn ở Los Angeles vào lúc 8h sáng ngày 8.7 (theo giờ Hà Nội) – 2 giờ trước khi lễ tưởng niệm lớn diễn ra.
Xung quanh về vấn đề tài sản của Jackson, ngày 7.7, Tòa án Tối cao LA đã trao quyền giám hộ tạm thời khối tài sản trị giá 500 triệu USD của ông vua nhạc pop cho luật sư John Branca và nhà sản xuất John McClain theo đúng di chúc. Còn phiên thảo luận về quyền nuôi 3 đứa con của Jackson dự kiến được tổ chức vào ngày 13.7.
Theo tiết lộ của Stuart Backerman - người phát ngôn cho Jackson từ năm 2002 – 2004 vào ngày 7.7, hai con của Jackson không hề biết Debbie Rowe là mẹ đẻ của chúng.
T.T (Theo AP, AFP)