Làm luật với công an (II)

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 26 tháng trước 1756 lượt xem 1 tin đăng lại

Lam luat voi cong an (II)

- Mỗi lần sắp qua trạm công an, người lơ xe lại la lớn: "Các cô các bác ngồi gọn vô cho bọn em với. Qua trạm công an ai muốn làm gì thì làm. Giúp bọn em cái, cũng là giúp các bác nhanh chóng về đến nhà thôi, chứ bị giữ xe ở đây thì chả Tết nhất gì".

Chiêu qua mắt công an

Trở lại đầu hành trình, lúc xe dừng trạm đổ xăng ở Xuân Lộc - Đồng Nai, cũng là lúc 9 vị khách trên xe "bỗng dưng mất tích". Chiếc xe vốn chật như nêm tự nhiên ngay ngắn, gần như mỗi người một ghế.

Chạy được một đoạn khá dài, tự dưng xe dừng bánh, 9 vị khách mới ’"mất tích" tự nhiên xuất hiện. Một hành khách "khoe": Đi xe khách mà lại được ngồi cả taxi nữa".

Lân la hỏi chuyện gã lơ xe, tôi biết thực hư chuyến sang khách lên xe taxi này. "Công an Xuân Lộc - Đồng Nai có tiếng rắn tay. Cứ quá một hành khách ngồi trên xe, sẽ bị công an phạt 200 ngàn đồng. 9 người dư sẽ bị phạt 1 triệu 8. Trong khi đi taxi chỉ mất 1 triệu 1 trên khoảng hơn 80km" - gã lơ xe tỏ vẻ tính toán giỏi.

Được khen biết tính toán, gã như mở cờ trong bụng: "Em tưởng hả, một chuyến xe lời cũng chả bao nhiêu. Tụi anh có muốn nhét thêm người làm cái gì đâu. Nhưng mỗi chuyến thế này, tiền "lót đường" lên đến cả chục triệu. Lần này tụi anh nhét ít đó, thường dịp Tết xe này chở cả 92 người, mỗi người 600 nghìn, tính ra lót đường rồi nhà xe cũng lời ít thôi".

Trên suốt chuyến xe, có hai lần 9 hành khách nam "được" xuống xe đi taxi. Một lần ở Xuân Lộc - Đồng Nai, và một lần ở Diễn Châu - Nghệ An.

"Ngồi gọn vào, nó giam xe thì khổ cả nút"

Bên cạnh việc tạm thời sang khách để qua mặt công an, thì chiêu "thông cảm" với công an có vẻ thịnh hành hơn.

Mỗi lần sắp qua trạm công an, lơ xe lại la lớn: "Các cô các bác ngồi gọn vô cho bọn em với. Qua trạm công an ai muốn làm gì thì làm. Giúp bọn em cái, cũng là giúp các bác nhanh chóng về đến nhà thôi, chứ bị giữ xe ở đây thì chả Tết nhất gì".

Điều lạ là, bị nhồi nhét nhưng không hành khách nào há miệng lên tiếng và răm rắp làm theo chỉ thị của nhà xe. "Ngồi gọn vào, nó giam xe thì khổ cả nút" - một bác động viên mấy hành khách khác đang ngồi ở lối đi lại trên xe. Cả nhóm "ngoan ngoãn" ngồi thu mình, ép mình vào cánh cửa lên xe ở giữa xe.

Cùng với việc ép chặt hành khách để che mắt công an, mỗi khi xe xuống trạm kiểm tra,lơ xe hoặc lái xe nhanh chóng nhét tiền vào giữa sấp giấy tờ, lồi lao ào xuống trình công an.

Lúc xe dừng ở trạm kiểm soát tại huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi, lơ xe nhanh chóng xuống "xuất trình giấy tờ" rồi nhanh chóng chạy theo, leo lên xe. Những thao tác này diễn ra nhanh như chớp mắt.

Mới đến cửa xe, lơ xe càu nhàu: "Đúng 5 lít, không bớt đồng nào". (5 lít tức 500 ngàn - PV). Lái xe họa theo: "Ngày thường chỉ cần mất 50 K (50 ngàn đồng - PV) là ok. Ngày Tết cứ từ 300 K đến 500 K là ít".

Kết thúc một chặng đường dài, mắt ai cũng trũng sâu vì mất ngủ, khuôn mặt phờ phạc, uể oải, đầu tóc rối bù, dáng người sọp xuống như giảm đi vài ki-lô-gam sau một chặng đường dài "hành xác".

Lê Dung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang