- Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Em thuê nhà trọ ở với em trai đang học lớp 12. Điều đáng nói là hôm trước, em đã vô tình đọc được một đoạn chat giữa em trai mình và một cô gái sinh năm 1989.
Qua những đoạn chát, em nhận ra cô gái kia rủ rê em trai em quan hệ tình dục. Cô gái kia trơ tráo tới mức bảo em trai em không được dùng bao cao su, vì như thế không được thỏa mãn hết cỡ. Cô ấy thường dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.
Em thật lo lắng vì thấy em trai em say sưa chát với cô ấy và có lẽ khó thoát khỏi sự tò mò. Em rất muốn giúp em trai em, ngăn chặn những hành vi không tốt. Nhưng em là chị gái, rất khó nói với em trai về chuyện tình dục. Xin Tri Giao chỉ bảo giúp em! (bui_anh_xxx@yahoo.com.vn)
Đừng né tránh nói về tình dục. Cô bé kia còn nói "toạc móng heo" với em trai bạn, tại sao mình là chị gái, thay mặt cha mẹ quản em mà lại ngại? Các em thanh niên mới lớn chỉ tự ái khi mình mắng mỏ, cấm đoán, chứ nếu nói theo kiểu vẽ đường quang cho chúng đi, chúng không phản ứng dữ dội đâu.
Hãy phân tích cho em hiểu việc có nên hay không nên quan hệ tình dục là việc của chính nó. Nhưng nhắc em trai bạn hiểu rằng một cô gái đã gạ gẫm nó theo kiểu "tình cho không, biếu không", thì cô ấy cũng có thể là người sành sỏi, đã quan hệ với nhiều đối tượng.
Em trai bạn chỉ là một người để cô ấy thêm vào "bộ sưu tập" người tình mà thôi. Đó không phải tình yêu, đừng hy vọng. Thứ hai, nói cho em ấy biết rằng dù em ấy có là người khỏe mạnh, nhưng những người con trai khác đã quan hệ với cô ấy, chẳng biết thế nào.
Có người bị bệnh viêm gan B, có người lậu, giang mai, HIV, ai mà biết được. Vì vậy, không tham gia trò vui đó là tốt nhất, còn nếu không thể từ chối, phải biết cách bảo vệ bản thân là dùng bao cao su.
Cuối cùng, hãy chỉ cho cậu ấy vào một số trang web giáo dục giới tính để có thêm thông tin, hiểu biết về tình dục an toàn.
Tri Giao