> Lâm Chấn Huy: Mệt mỏi với Musice Faces rồi! > Lâm Chấn Huy rời Music Faces vì bị xem là "con ghẻ"? Cụ thể sự việc này như thế nào, chúng tôi đã hỏi những người liên quan để làm rõ. Say và hiểu nhầm?
Là nhà báo nhưng Hà Quang Minh tỏ ra “mát tay” ở vai trò quản lý khi anh đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo dựng tên tuổi của Hồ Ngọc Hà trở nên nổi tiếng như hiện. Anh được biết đến với nhiều ca khúc như: Có nhớ tình đầu, Lời nói ngọt ngào, Không chờ đợi, Mãi như bây giờ, Đợi ánh sao rơi, Mai về nơi ấy, Áo mùa đông... Nhiều bài thơ của anh cũng đã được nhạc sĩ Đức Trí phổ nhạc và được Hồ Ngọc Hà thể hiện khá thành công. Ngoài vai trò nhạc sĩ, Hà Quang Minh còn là một nhà báo chuyên viết về thể thao.
Sự việc được ca sĩ Lâm Chấn Huy kể lại như sau: “Ngay sau đêm diễn tại Đà Nẵng vào tối 11/7, màn diễn của Huy khoảng gần 22h đêm, hát xong ca khúc đầu tiên là “Nụ hôn và nước mắt”, Huy có hỏi khán giả rằng: “Xưa nay Lâm Chấn Huy chưa hát nhạc “sung” bao giờ vì quen hát nhạc buồn rồi, hôm nay Huy sẽ hát một ca khúc “sung” được không?”. Khán giả vỗ tay hưởng ứng, Huy hát tiếp ca khúc “Yêu người mãi thôi” nằm trong vol.7, khán giả vỗ tay theo nhạc. Hát xong, khán giả đề nghị Huy hát thêm ca khúc “Anh không muốn làm người thứ ba”, “Lỡ yêu”... Huy nói là bên trong có rất nhiều tiết mục quý vị đang chờ đợi, Huy không thể hát thêm được rồi bước vào phía sau sân khấu. Đang háo hức đi vào thì Huy thấy anh Hà Quang Minh tiến về phía Huy. Cứ nghĩ là anh ấy đến chúc mừng Huy, hóa ra anh ấy lao vào và tát tôi một cái và dọa sẽ “thanh toán” khi về đến Sài Gòn. Sự việc quá bất ngờ. Tôi không choáng váng vì cái tát của anh ấy mà choáng vì hành động mà tôi không rõ nguyên nhân là gì. Huy thực sự không hiểu vì sao một nhạc sĩ, một nhà báo như anh Hà Quang Minh lại có hành động kỳ quặc như vậy. Bởi, từ trước tới nay, Huy và anh Minh chưa từng có một xích mích nào. Sự việc xong rồi thì tôi mới biết, hóa ra anh Minh cho rằng tôi đã nói câu “bèo dạt mây trôi” là “xúc phạm” đến một ca sĩ mà anh Minh đang làm quản lý là Anh Khoa khi ca sĩ này vừa biểu diễn xong. Vì thế mà anh Minh đã tức giận. Nhưng thực ra tôi không hề nói câu đó, lại càng không có ý xúc phạm hay phê phán ai cả. Những người có mặt tại đó cũng công nhận tôi không có ý mạo phạm ai. Sau sự việc đó, bên Cty Music Faces có nói là do Hà Quang Minh say xỉn nên mới có hành động đó. Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng nếu anh Minh say xỉn, anh Minh phải ở nhà chứ tại sao lại ra sân khấu và có hành động xúc phạm tôi như thế”. Ca sĩ Lâm Chấn Huy
Để thông tin được khách quan và rõ ràng hơn, chúng tôi đã liên lạc với ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Cty Music Faces. Ông Bình cho biết: “Sáng nay (ngày 14/7), chúng tôi mới triệu tập một cuộc họp giữa Hội đồng quản trị của Cty Music Faces, nhạc sĩ Hà Quang Minh và ca sĩ Lâm Chấn Huy thì cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở để sau này đừng xảy ra những việc như thế nữa, nhất là trên sân khấu nhà.
Sự thực là hôm đó Hà Quang Minh cũng rất say. Khi người ta không được tỉnh táo thì cũng không thể làm chủ được mình. Tôi cũng đã hỏi những người chứng kiến sự việc thì mọi người cũng xác nhận là Huy không hề nói gì mạo phạm đến Hà Quang Minh cũng như ca sĩ mà Minh làm quản lý. Tôi nghĩ là Minh đã hiểu lầm và có sự lệch lạc về thông tin, vì lúc đó Minh say mà. Người say thì khó mà nghe được rõ. Tuy nhiên thì đến nay mọi việc cũng đã được giải quyết xong rồi. Hai người cũng đã làm hòa với nhau”.
Không muốn làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng?
Khi chúng tôi đang thực hiện bài viết này, nghĩa là sau 3 ngày xảy ra sự việc, ca sĩ Lâm Chấn Huy đã hết bức xúc và không muốn nói gì thêm: “Tôi muốn bỏ qua mọi việc và coi như sự việc hôm đó là “đang đùa nhau ở trong sân khấu”, vì sáng 14/7, Music Faces đã triệu tập một cuộc họp và đã dàn xếp ổn thỏa mọi việc rồi. Tôi cũng chỉ muốn “dĩ hòa vi quý” thôi”, Huy nói.
Trả lời về việc vì sao có sự “bất nhất” trong việc cung cấp thông tin cho Báo GĐ&XH, ca sĩ Lâm Chấn Huy trần tình: “Thực ra, lúc mới xảy ra sự việc, tôi cũng rất bức xúc và rất buồn. Nhưng khi ngồi lại với nhau, nếu mình cứ gay gắt thì cũng không thuận lợi cho mình (cười). Dù tôi không còn là người của công ty nữa nhưng tách ra nghĩa là tôi một mình “bơi” một thuyền nên cũng có nhiều cái khó, không tốt cho công việc. Dù anh Minh vẫn không nói một lời xin lỗi chính thức nhưng ý thì tôi cũng hiểu, vì thực ra thì anh ấy cũng lớn tuổi hơn tôi. Sau đó, mọi người cũng nói là anh Minh sai thì chắc là tự anh ấy cũng phải hiểu thôi. Tôi cũng đã nói với anh ấy rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không nên xử sự như vậy. Nếu em có gì sai thì anh em nên ngồi lại với nhau, dù trên thực tế thì tôi không hề sai và cũng không hề biết gì. Anh Minh cũng nói “vì xem em là người nhà nên mới xử sự như vậy”(?). Tôi cũng muốn giải hòa chứ không muốn làm lớn chuyện”.
Ca sĩ này cũng cho biết thêm: “Tôi và anh Minh chưa bao giờ đùa với nhau kiểu như thế. Mối quan hệ giữa chúng tôi thực ra là không xa lạ nhưng cũng không đến mức thân thiết với nhau”. Nhạc sĩ, nhà báo Hà Quang Minh: "Ngày nào chúng tôi cũng "đùa" nhau như thế" Ngày 14/7, chúng tôi đã liên lạc với nhạc sĩ, nhà báo Hà Quang Minh qua điện thoại. Để tránh “làm khó” cho Lâm Chấn Huy, chúng tôi đã nói biết sự việc qua người quản lý của ca sĩ này. Khi được hỏi về sự cố tối 11/7 tại Đà Nẵng, nhạc sĩ Hà Quang Minh cho biết:
- Không có chuyện đó đâu. Tôi và Lâm Chấn Huy ở Music Faces 5 năm rồi và hay đùa với nhau kiểu như thế. Sáng nay tôi và Huy vừa ngồi với nhau mà, cậu quản lý của Huy là người mới nên không hiểu vấn đề. (Thực chất, người quản lý của Lâm Chấn Huy không phải “mới” mà là ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc và là người sáng lập Cty Music Faces, cũng là người đã phát hiện ra Lâm Chấn Huy khi anh mới chỉ là người đi hát kiếm sống ở các quán nhạc - PV). Tôi và Huy chưa bao giờ mâu thuẫn nhau và ngày nào hai chúng tôi chả đùa giỡn với nhau như thế rồi chạy lung tung ở phòng thu. Chị cứ gọi cho Huy là biết ngay thôi.
- Phải chăng vì hôm đó anh say nên mới không còn nhớ sự việc đã xảy ra?
- Không, không phải thế.
- Vậy ngày thường thì anh và Huy hay đùa giỡn như thế nào?
- Ví dụ, tôi và Huy thân nhau thì thỉnh thoảng thằng này đá đít thằng kia một cái rồi chạy, đuổi nhau. Người ta nhìn vào không biết lại tưởng là đánh nhau thôi.
- Vậy hôm đó anh đến xem với tư cách là khán giả hay cũng là người trong êkip của chương trình?
- Không, tôi đến xem thôi.
T.Nguyên
Thanh Hà