Lại một “chàng lùn” của bóng đá Đức

Xem tin gốc 

Tuổi trẻ - WC 2010 - 20 tháng trước 392 lượt xem

TT - Tại Euro 1992 diễn ra ở Thụy Điển, tôi nhớ như in trận đấu đầu tiên của tuyển Đức với SNG (sau khi Liên Xô cũ tan rã, SNG là tên viết tắt của Cộng đồng các quốc gia độc lập - là các quốc gia thành viên cũ của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết).

Tuyển SNG dẫn trước 1-0 do công của Dobrovolski, Đức tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm bàn gỡ hòa. Khi trận đấu trôi về những giây cuối trận, tuyển Đức được hưởng quả phạt ở cự ly khoảng 20m, chếch bên góc trái. Cơ hội cuối cùng để tránh một thất bại cho trận ra quân. Nhiệm vụ nặng nề được đặt lên vai Hasler, một tiền vệ chỉ cao 1,68m. Anh đã nắn nót thực hiện một cú sút bằng má trong chân phải. Một cú sút hoàn hảo, chính xác từng milimet, giúp Đức gỡ hòa và có cơ hội đi đến tận trận chung kết.

Hasler là một “chàng lùn” độc đáo của bóng đá Đức.

Tám năm sau, khi Đức vô địch World Cup 1990, người ta thường nhắc nhiều đến bộ ba Matthaus - Klinsmann - Brehme. Nhưng sẽ là một thiếu sót lớn nếu quên Littbarski, một cầu thủ Đức gốc Ba Lan có đôi chân vòng kiềng, thực thụ là một nghệ sĩ sân cỏ ở tuyến giữa.

Littbarski cũng là một “chàng lùn” của bóng đá Đức khi sở hữu chiều cao khiêm tốn: 1,69m!

Và bây giờ Đức có “chàng lùn” thứ ba Philipp Lahm. Anh cao hơn hai nhân vật nói trên 1-2cm. Anh không chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng sự tài hoa thì anh chẳng kém hai đàn anh là bao.

Đức đã vô địch World Cup 1990 với sự có mặt của hai “chàng lùn” Hasler và Littbarski. Năm nay, họ có chàng lùn thứ ba là Philipp Lahm. Và họ sẽ lại vô địch? Có thể là như thế...

TR.H.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang