Kratos rạch bụng và mổ sọ Cronos trong God of War III

Xem tin gốc 

Gamethu.net - 24 tháng trước 194 lượt xem

Kratos rach bung va mo so Cronos trong God of War III

Vị thần Titan khổng lồ được đứa cháu nội dành cho một cái chết đau đớn.

Sau khi giết chết Heracles và cướp được đôi găng tay đầu sư tử Cestus, Kratos lang thang trong nhà ngục của Hera và tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật tại đây. Vô tình ngược trở lại địa ngục và gặp lại gã thợ rèn tội nghiệp Hephaestus, ông ta đã giúp chiến thần nâng cấp vũ khí và kể cho nghe những bí mật xung quanh chiếc hộp Pandora.

Được chỉ đường đến Vực thẳm Tartarus, chiến thần gặp lại Cronos - cha của thần Zeus. Vị thần Titan khổng lồ này tiết lộ, sau khi để Kratos tiếp cận được hộp Pandora để có sức mạnh giết chết Ares, ông đã bị Zeus giam giữ tại đây. Thảm cảnh hơn, vị chúa tể đỉnh Olympus còn bắt Cronos cảnh giữ ngôi đền Pandora bằng cách xích cả đền thờ vào lưng ông.

Mặc dù chiến binh Sparta nói rằng anh ta đang trên đường tiêu diệt thần Zeus, Cronos vẫn không tin và cho rằng Kratos chính là một trong những kẻ đẩy ông vào hoàn cảnh khốn khổ như hiện tại. "Người sẽ có một cái chết đau đớn", Cronos nói. Trận chiến nổ ra rất khốc liệt, Kratos phải chống đỡ rất vất vả trước sức mạnh của đối phương.

Để giải quyết nhanh gọn, Cronos nuốt kẻ thù vào bụng hòng ăn sống chiến thần. Nhưng Kratos cũng không vừa, anh ta liền dùng thanh kiếm Blade of Olympus rạch bụng vị thần Titan khổng lồ để chui ra. Sau đó, lợi dụng lúc địch thủ đang đau đớn vì mất máu, chiến binh Sparta dùng sức mạnh đẩy đỉnh đền Pandora đâm xuyên cổ họng kẻ địch.

Đau đớn, Cronos gần như bất động, nhưng chiến thần không dừng lại, anh ta chạy lên đỉnh đầu dùng Blade of Olympus mổ sọ ông. Đến lúc này, cha của thần Zeus gào lên đau đớn, ông cố đứng dậy và lết được vài bước rồi đổ sập xuống đất và chết.

Diệt xong kẻ thù, chiến thần trở lại gặp Hephaestus và nhận được một món vũ khí mới. Nhưng Hephaestus bất ngờ trở mặt và tấn công Kratos. Bằng sức mạnh, chiến thần đã nhanh chóng tiêu thiệt gã thợ rèn và tiếp tục tìm đường trở lại mặt đất.

Bảo Bình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang