Khu tái định cư Nam Trung Yên: Sửa theo kiểu “chắp vá”

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 39 lượt xem 1 tin đăng lại

Khu tai dinh cu Nam Trung Yen: Sua theo kieu “chap va”

Sau khi Báo Lao Động và một số phương tiện thông tin đại chúng nêu những hạng mục công trình "bị bỏ quên" gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các hộ dân khu tái định cư Nam Trung Yên (TĐC NTY), các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội đã vào cuộc.

Mảng tường bề ngoài tòa nhà chắp vá loang lổ.

(LĐ) -

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, việc làm của cơ quan chức năng chỉ chạy theo hình thức bên ngoài, sửa theo kiểu chắp vá... chứ không giải quyết dứt điểm.

Chắp vá cũng không xong

Ngày 25.11, tại tầng 1 tòa nhà B11A khu TĐC NTY, nước từ đường ống cấp nước sạch do bị rò, nứt đã phun lên, làm ướt nhẹp mặt sàn.

Bà Phạm Thị Thục (tổ trưởng tòa nhà) cho biết: “Hệ thống cấp nước sạch cho các căn hộ của tòa nhà B11A liên tục bị bục, vỡ... gây thất thoát nước và mất vệ sinh cho tòa nhà. Mặc dù ngày 24.11, đã có đội thợ nước của Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác đô thị - thuộc Cty quản lý và phát triển nhà Hà Nội xuống khắc phục sửa chữa. Nhưng khi công nhân vừa đi khỏi thì hiện tượng bục nước lại tiếp diễn. Không hiểu trình độ kỹ thuật của công nhân thuộc XN trên thế nào, hay “kiểu cách” làm việc của họ chỉ là “bôi, trát” qua loa!? Bởi ngoài việc khắc phục sự cố đường ống nước sạch còn có nhiều hạng mục khác họ cũng thể hiện như vậy(!?)”.

Theo quan sát của PV, mặt ngoài các tòa nhà đều mang những vết loang lổ, do trong quá trình sửa chữa, trát lại những điểm bị bong tróc, đơn vị thi công đã không dùng loại sơn trùng với màu đã có từ trước. Người dân còn phản ánh, do chất lượng công trình quá kém, nên công nhân khắc phục xong điểm này thì chỗ khác tiếp tục bị lở, nên mảng tường trông như lưng con chó đốm nhiều màu!

Hố ga gây tai nạn đã được bịt bằng các miếng bêtông. Ngoài ra, một trong những việc làm nêu rõ sự tắc trách của cơ quan quản lý khu TĐC NTY là các hố gây ra việc ôtô bị lật do sa xuống thì chỉ được xử lý bằng hình thức dùng các tảng bêtông quây miệng, còn lại những hố khác vẫn chưa được đả động tới. Chỉ tính riêng địa bàn xung quanh 4 tòa nhà khu B11, đã có hơn 20 hố ga không nắp, lộ miệng hố sâu, đen ngòm...

Khó khăn vẫn tiếp diễn

Phản ánh với PV, nhiều hộ dân tại tầng 2, tòa nhà B11A rất bức xúc về vấn đề tại khu vệ sinh của các căn hộ, bồn cầu thỉnh thoảng bất ngờ bị sục nước thải bắn ngược từ trong ra, tạo thành cột tóe nước bẩn khắp mặt sàn. Mặc dù các gia đình đã thuê thợ sửa nước về, nhưng cũng “bó tay”, bởi hiện tượng nước trào ngược xuất phát từ... bể phốt mãi dưới tầng 1 do không thoát được nước ra hệ thống cống bên ngoài tòa nhà, nên khí thải tồn trong bể chỉ còn “một con đường” là thoát ngược lên trên.

Ông Đỗ Văn Vững (208, B11A) cho biết, các hộ dân đã nhiều lần phản ánh với BQL tòa nhà, nhưng hàng năm trời nay sự việc không được giải quyết. Để chứng minh sự việc, các hộ dân đã dẫn PV tới hệ thống cống bị tắc ở đầu ra. Do không có chỗ thoát, nước thải đã dềnh lên mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Hệ thống cấp nước sạch vừa sửa đã hỏng (ảnh chụp ngày 25.11). Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố B3, khu NTY cho biết: “Cư dân chúng tôi chuyển về khu NTY từ tháng 11.2005, trong thời gian đầu, các cơ sở hạ tầng như: Đường, trường, trạm y tế, chợ đều không có nên người dân gặp rất nhiều khó khăn... Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục của các tòa nhà đã xuống cấp như sảnh các tầng đều đã bị cong, nứt, thang máy liên tục trục trặc... đã thế, bốn bên tòa nhà đều là công trường thi công nên nhiều hôm dông gió, bụi, cát mịt mù.

Hiện nay, vấn đề gây bức xúc nhất cho các hộ dân là mặc dù đã có trạm y tế, nhưng hằng ngày không có người trực, chỉ mở cửa một tháng vài ba lần... nhiều trường hợp người dân cần cấp cứu, tư vấn, cấp thuốc nhưng không được giải quyết”.

Một số người dân bức xúc nêu ý kiến: Chúng tôi là những người dân phải chuyển khỏi nơi ở cũ, đóng góp nhà đất để Nhà nước sử dụng làm đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa... Tuy nhiên, chúng tôi không được đối xử công bằng: Đường thì không đèn, hố ga không nắp, cống tắc, chợ cũng không...

 Hố ga gây tai nạn đã được bịt bằng các miếng bêtông. Hệ thống cấp nước sạch vừa sửa đã hỏng (ảnh chụp ngày 25.11). Mảng tường bề ngoài tòa nhà chắp vá loang lổ.

Hà Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang