Không hài liệu đạo diễn có cười ?

Xem tin gốc 

CATPHCM - 26 tháng trước 45 lượt xem

Khong hai lieu dao dien co cuoi ?

(CAO) Mùa phim Tết 2010 đã chính thức “trình làng” với sự có mặt của bốn tác phẩm điện ảnh. Đa dạng các thể loại được giới thiệu với người xem, từ hài hước, tình cảm đến kỳ bí, lãng mạn. Nhật ký Bạch Tuyết và Những nụ hôn rực rỡ ra mắt ngày 29-1. Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Khi yêu đừng quay đầu lại có mặt ngoài rạp vào ngày 4 và 5-2.

Nhật ký Bạch Tuyết được giới thiệu với báo chí sớm nhất. Hãng phim tổ chức buổi chiếu ra mắt tại Galaxy Nguyễn Du với sự tham dự của một “rừng” sao. Phim kể về Tuyết (Trúc Diễm), một cô gái da đen cứ ngỡ mình là nàng Bạch Tuyết xinh đẹp trắng ngần trong chuyện cổ tích. Bạch Tuyết gặp hoàng tử (Vĩnh Thụy) và bảy chú lùn, những người do mẹ cô thuê để làm vui lòng con gái. Bộ phim hài hước qui tụ nhiều tên tuổi của các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu và thời trang.

Phim Những nụ hôn rực rỡ

Phim hài của ông bầu Phước Sang- Công chúa teen và ngũ hổ tướng - bấm máy trễ nhất trong số các dự án phim Tết. Phim do nhà báo Thạch Tuyền, Báo Công an TPHCM, viết kịch bản. Công chúa teen và ngũ hổ tướng có sự góp mặt của nhiều danh hài: Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Mạnh Tràng, Hiếu Hiền, Phước Sang và các ca sĩ Bảo Thy, Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh, Noo Phước Thịnh, Ưng Hoàng Phúc. Phim đúng theo phong cách hài lâu nay của Phước Sang: cười sảng khoái ngày Xuân !

Những nụ hôn rực rỡ, bộ phim ca nhạc đầu tiên của VN do công ty BHD thực hiện mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Phim tạo được sự tò mò với người xem bởi đây là lần đầu điện ảnh Việt thử nghiệm thể loại musical. Phần âm nhạc, tuy chưa thể gây ấn tượng mạnh như mong đợi, nhưng cũng làm người xem thú vị. Các ca khúc sử dụng trong phim đang được nhiều khán giả tìm nghe. Tuy phần kết phim có hơi hướng “cải lương”, nhưng Những nụ hôn rực rỡ vẫn thành công trong việc mang đến cho khán giả một món mới “lạ miệng”.

Khi yêu đừng quay đầu lại, tác phẩm được xem như “ẩn số” của mùa phim Tết năm nay, cũng đã “lộ diện”. Tên tuổi đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm. Màu sắc kì bí trong phim, câu chuyện tình hư hư thực thực giữa cô vũ nữ (Ngân Khánh) và chàng trai thổi kèn saxophone (Thanh Thức) khá cuốn hút. Phim có cảnh quay đẹp.

Nhiều món”, nhiều lựa chọn cho khán giả, phim Tết 2010 đang bước vào cuộc đua cân sức. Sự thành công của mỗi phim trong dịp này cũng là thước đo thị hiếu khán giả, quyết định liệu thể loại mới có thể tạo đột phá trong mùa phim vốn được xem như “chỉ có hài mới thắng”. Phim Việt ra rạp dịp này vẫn có khán giả vì nhiều lý do: tính thời điểm, ủng hộ phim nội, công tác PR… Tuy nhiên, chất lượng phim có thực sự đi đôi với lượng vé bán ra lại là điều các nhà làm phim cần hiểu rõ. Nếu ảo tưởng và đi theo lối mòn, đem đến cho người xem những tác phẩm quá nhiều sạn, mùa phim này sẽ dần tự hủy chính mình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang