Không gian Tết từ những chợ hoa

Xem tin gốc 

VTV - 26 tháng trước 31 lượt xem

Khong gian Tet tu nhung cho hoa

Khó ai có thể hình dung ngày Tết cổ truyền sẽ ra sao nếu thiếu đi chợ hoa. Dọc dài đất nước, hầu như địa phương nào trong những ngày giáp Tết cũng ngập tràn sắc màu của những chợ hoa. Chợ hoa mỗi vùng mỗi dáng dấp, mang lại những sắc thái riêng để không gian tết đậm chất vùng miền. Với chợ hoa ở các tỉnh miền Trung, rất nhiều người có chung cảm nhận, đây thực sự là nơi giữ lại phong vị Tết giàu hồn quê.

Vào những ngày này, một màu vàng trải dài trên những con đường ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đó là màu vàng của nắng, của sắc vàng hoa cúc, van thọ và những cành mai… Thành phố bỗng trở nên ấm áp hơn để ngay cả những người tất bật cũng phải dừng chân ngắm nhìn và chợt quên đi bao âu lo trong suốt một năm đã qua…

Kể từ 23 tháng Chạp, ở tỉnh Phú Yên, chợ hoa mỗi năm một lần lại trở về giữa cuộc sống sôi động như một lời giã từ năm cũ, chào đón năm mới. Những chiếc xe bò liên tục mang hoa, cây cảnh từ các vườn về con đường phố. Chợ hoa ở thành phố Tuy Hòa này vẫn còn đó nếp sống của người dân làng quê.

Cả ngày, cả đêm, chợ hoa luôn là điểm đến đầu tiên của mọi gia đình trong những ngày giáp Tết. Đến không phải chỉ để mua hoa mà đến để tận hưởng vườn hoa trên đường phố, để được sống trong không gian chan hòa với thiên nhiên. Những câu chuyện cuối năm bên các chậu hoa dù gấp gáp hối hả song cũng để mọi người cảm thấy thú vị.

Ở tỉnh Phú Yên, bây giờ, không ai nhớ, những con đường này trở thành chợ hoa kể từ dịp Tết năm nào… Chỉ biết rằng, phong vị Tết chính là ở đây và chỉ khi nào chợ hoa tụ hội thì người ta mới cho rằng: Tết đã về.

Những người xa quê, cuối năm không kịp về nhà, bao giờ cũng nhớ đến quay quắt sắc hoa ngập tràn và thèm có được một tâm trạng rất riêng trong một chợ hoa cũng rất riêng của quê nhà.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng: qua chợ hoa Tết có thể nhận diện văn hóa của từng vùng đất. Những chợ hoa đất phương nam tấp nập hoa trên bến dưới thuyền. Những chợ hoa ở những thành phố lớn thì rực rỡ với những loài hoa sang trọng. Còn những chợ hoa vùng đất nắng gió miền Trung thì được kết dệt bằng những loài hoa gần gũi, với cách mua cách bán dân dã.

Những tia nắng cuối cùng của ngày cuối năm. Ngay cả lúc này, chợ hoa vẫn bừng sáng như dang rộng sức xuân đón mọi người. Và vẫn có nhiều người đến với chợ hoa để tận hưởng không gian văn hóa trong ngày Tết cổ truyền. Giá trị đó lớn hơn cả những giá trị thương mại mà chợ hoa mang lại.

Tác giả : Tấn Quýnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang