(TBKTSG Online) - Sau 10 ngày tất bật thi công, đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) đã sẵn sàng mở cửa cho khách du xuân thưởng lãm từ tối ngày 11 đến ngày 17-2 (từ 28 đến mồng 4 tết). Khoảng 4 tỉ đồng được chi ra để làm cho con đường đẹp nhất thành phố này không chỉ rực rỡ trong sắc màu của các loài hoa mà còn phảng phất nét thôn quê để du khách gần xa có dịp ghi lại những tấm ảnh, thước phim lưu niệm...
Đình Dũng thực hiện
KTS Phạm Thị Ái Thủy
Có mặt tại đường hoa để nhìn lại tác phẩm của mình trước giờ khai mạc, kiến trúc sư Phạm Thị Ái Thủy - người chủ trì nhóm thiết kế ý tưởng đường hoa năm nay trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online xung quanh công tác thiết kế thi công.
TBKTSG Online: Chị có thể cho biết khối lượng công việc thi công năm nay so với năm ngoái như thế nào?
- KTS Phạm Thị Ái Thủy: So với năm ngoái, khối lượng công việc năm nay có phần nặng hơn một chút. Năm ngoái đường hoa được thực hiện với chủ đề con Trâu nên vật liệu để thiết kế thiên về mộc nhiều, tức là mây tre, nứa, lá... Năm nay là năm con Cọp nên chất liệu thiết kế thiên về sắt thép, vì thế công việc thị công cũng có phần vất vả hơn. Mặc dù vậy thời gian thi công vẫn chỉ 10 ngày theo kế hoạch đặt ra.
… Và số lượng hoa thực tế đã sử dụng cho con đường này?
- Tôi không nhớ chính xác con số là bao nhiêu, vì thực tế thi công có sự điều chỉnh liên tục. Chẳng hạn chỗ này thiếu thì thêm vào, chỗ kìa dư lấy bớt ra… nhưng ước khoảng hơn 120.000 giỏ hoa lớn nhỏ các loại.
Theo chị thì khó khăn lớn nhất khi thực hiện đường hoa là gì?
- Cái khó khăn lớn nhất là làm cho khách du xuân không cảm thấy nhàm chán khi bước vào đường hoa vì thấy chúng giống như những năm cũ. Đó cũng là vấn đề luôn được đặt ra mỗi khi thiết kế đường hoa. Vẫn là con đường này, góc phố kia nhưng phải làm sao cho người xem vẫn thấy nó mới.
Ở miền Nam, khí hậu nắng nóng nên chủng loại hoa cũng không đặc sắc lắm, chỉ khoảng trăm chủng loại là quen thuộc nên sử dụng hoa đặc sắc về mặt chất liệu cũng là một vấn đề. Vì thế, phải thiết kế làm sao cho mỗi năm mỗi mới cũng là một thách thức.
Gắn bó với việc thiết kế đường hoa bốn năm nay, chị có nhận xét gì sau mỗi năm thực hiện?
- Tôi vẫn có cái duyên được gắn kết với đường hoa từ lúc còn là sinh viên đến khi ra trường và bây giờ là một giảng viên. Tôi học được rất nhiều vì đây là dịp được ra thực tế thi công và cùng làm việc với các nghệ nhân khác. Việc chon loại hoa và sắp xếp cho phù hợp cũng là một quá trình học hỏi.