(GD&TĐ) - Năm hết Tết đến, những người xa quê kiếm sống lại trở về quê đón năm mới. Vào thời gian cao điểm này ở một quốc gia có số dân lớn nhất thế giới thì các bến tàu xe lại chật cứng. Sau bao cực nhọc, dường như đây là cửa ải cuối cùng trong năm, trước khi người đi xa được đoàn tụ với gia đình...
Hành khách đợi lên tàu tại một sân ga ở Hefei, phía đông tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm nay, hơn 150 triệu người ở các thành phố phải trở về quê, kịp đón Tết Canh Dần vào ngày 14.2 dương lịch.
Hàng ngàn người xếp hàng tại một nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh
Xếp hàng mua vé ở một nhà ga ở Thượng Hải
Một em bé được đặt trong một chiếc giỏ chờ giờ lên tàu ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô
Tranh thủ chợp mắt
Một công nhân nhập cư với gánh hành lý tại một ga xe lửa ở Quảng Châu
Hết một năm, những công nhân nhập cư luôn cố gắng sắm sửa đồ ở thành phố để mang về quê ăn Tết Cũng có người không được đoàn tụ với gia đình đón năm mới. Trong ảnh,một người cha đang tạm biệt đứa con trai 7 tuổi vì anh phải ở lại trông nom một nhà hàng bán mì
Vừa chen chân, vừa phải vác nặng...
Giấc ngủ vội trong phòng chờ
Hành khách đi qua một barrier tại sân ga ở Bắc Kinh
Quang cảnh phòng chờ ở một nhà ga ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Hà Châu (Theo Telegraph)










