Khi nhà thổ đồng tính ở Basel, Thụy Sỹ bùng cháy, một anh chàng không mảnh vải che thân lẻn qua cửa sổ chạy trốn. Không ngờ lúc đó phía dưới đã đông đủ lính cứu hỏa, phóng viên, truyền hình chĩa máy quay vào anh ta.
Chàng trai được gọi tên là Memeth J nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý trên các phương tiện truyền thông sau vụ cháy hôm 15/3. Giờ đây, anh ta rất lo lắng vì sợ gia đình phát hiện qua bức ảnh khỏa thân và biết anh bị gay.
Memeth kể rằng anh đến thăm một người bạn đang làm trong căn hộ vốn được sử dụng làm nhà chứa đồng tính này. Sau đó, anh ngủ thiếp đi và chỉ tỉnh dậy khi phát hiện căn hộ bốc cháy.
Theo Metro, Memeth cố trốn thoát ra ban công và không ngờ lúc đó đã có đông đủ lính cứu hỏa, máy quay phim và các phóng viên ảnh. Anh chàng khốn khổ chỉ chịu rời đi khi lính cứu hỏa hứa sẽ không để lộ mặt của anh.
Memeth tâm sự: "Tôi hy vọng gia đình không nhận ra tôi là ai từ phía sau. Tôi bị gay, nhưng gia đình không biết điều này. Bởi vậy,tôi không thể để lộ mặt".
Hoài Vũ