Một chốn bốn quê
Vợ chồng anh Tuấn – chị Biển (khu đô thị Văn Quán, Hà Đông) và anh Phùng – chị Trà (tập thể Đại học Y) là những người bạn cùng lớp Đại học, nay lại cùng làm trong "ngạch" báo chí - truyền thông nên hai đôi vợ chồng trẻ có nhiều dịp gặp nhau, chat chit.
Vậy nhưng, dịp Tết này, anh Tuấn đã phải “nuốt hận” với chị Trà bởi một cuộc tán gẫu tưởng như tầm phào của hai bà mẹ trẻ, đã làm đảo lộn kế hoạch về quê nội Hà Tĩnh ăn Tết của gia đình anh.
Trước đó, như đã bàn bạc, anh Tuấn đã đặt 2 vé tàu khứ hồi Hà Nội – Hà Tĩnh với "lịch trình" 28 về, tối mùng 2 ra rồi lên nhà ngoại ở Vĩnh Phúc. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đã “gửi thông báo” về ông bà nội, chỉ chờ ngày xuất phát thì chị Biển đột ngột thay đổi 180 độ: “Em và con sẽ về bà ngoại từ 28 Tết”.
Gặng hỏi, anh Tuấn mới biết lý do vì… vợ vừa chát với cô bạn cũ, cũng là vợ ông bạn thân của anh Tuấn, là chị Trà.
Chị Biển giải thích cho quyết định “bỏ nội về ngoại” sau cuộc chát: Năm ngoái cả hai vợ chồng Phùng – Trà đều về ngoại Nam Định ăn Tết. Năm nay nó cũng về ngoại từ trước Tết rồi lên lại Hà Nội. Nội bên đó đâu kêu ca gì, lại thông cảm vì đường xá xa xôi. Mà Nam Định đi Vinh đâu như Vĩnh Phúc – Hà Tĩnh. Năm nay con lại ốm, nên em khất ông bà nội là không muốn cháu nó đi xa!
Không thể trách quyết định của vợ, anh Tuấn chỉ còn biết quay sang trách… vợ chồng anh Phùng chị Trà… “lắm mồm”!
“Cái này là của con, chứ không phải của vợ chồng con”
26 Tết, tôi có dịp chở ông bạn tên Minh, làm kinh doanh cho một công ty Games trên phố Lạc Trung đi sắm Tết, gửi về quê biếu hai bên nội ngoại.
Bản danh sách của vợ đưa khá chi tiết. Bên nội: Lò vi sóng cho mẹ; bếp từ cho chú út, áo da cho bố… Nhà ngoại: Lò vi sóng, ấm siêu tốc…
Sau khi mua đầy đủ theo danh sách của vợ, thấy anh dừng lại ở gian trưng bày tivi, chọn một TV Plasma. Xong xuôi, anh “đính kèm” một phong bì thư với nội dung: “Con biếu riêng cho Bố xem Tết. Cái này của con chứ không phải vợ chồng con”!
Chưa kịp để tôi hỏi, Minh giải thích, năm nào cũng vậy, ngoài quà công khai vợ lên danh sách, anh đều “lén” bổ sung. Nhưng phải dặn kỹ, chứ tới khi hai vợ chồng về quê, nhỡ các cụ khoe mà lộ ra thì... không hay cho lắm! Vì vậy mới phải dặn kỹ, cái nào của hai vợ chồng, cái nào “của riêng” con!
Minh kể, có được kinh nghiệm đó là vì… sự cố năm kia của vợ. Hôm sau Tết về quê vợ, sang nhà bà dì, bà vui miệng khoe “cái nệm của vợ chồng bây” nằm thích lắm. Mà cái nệm đó thì… không có trong danh sách "công khai"!!!
Hà Lê