Trên đường làng, những cô thôn nữ như tươi tắn hơn, kĩu kịt trên vai những gánh hoa đủ mầu sắc. Những chuyến xe chất đầy cúc, hồng, lay ơn, thược dược... nối nhau ra phố. Đang say sưa ngắm nghía, tôi giật mình bởi ai đó vỗ vai, quay lại, thì ra bà cô họ. Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước sự thay đổi của làng quê, bà phấn khởi:
- Ấy là từ khi ông Đang về hưu, về quê sinh sống đấy. Ông ấy mang nghề trồng hoa về quê. Gia đình ông trồng thử thấy có lãi hơn trồng ngô, khoai. Tại cuộc họp chi bộ thôn, ông đề xuất phương án chuyển đổi đất trồng cây lương thực hiệu quả kinh tế thấp sang trồng hoa. Các đồng chí trong chi bộ hưởng ứng nhiệt tình. Chi bộ ra nghị quyết vụ đông xuân năm ấy, yêu cầu tất cả gia đình đảng viên trong thôn trồng trước, để bà con học hỏi và làm theo.
- Thế kết quả thế nào ạ?
- Thì cháu thấy đấy, ban đầu chỉ có 13 gia đình đảng viên trồng thử, bây giờ đã có cả một vùng trồng hoa rồi. Đất quê mình trồng lúa hai vụ, xen kẽ hoa màu cũng cho năng suất kha khá, nhưng vẫn không bằng trồng hoa, từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiệu quả kinh tế tăng gấp rưỡi, thậm chí là gấp ba bốn lần, thậm chí cả chục lần. Như gia đình cô, vụ vừa qua trừ mọi chi phí cũng thu lãi gần 40 triệu đồng. Nếu trồng ngô khoai chả bao giờ được như thế.
Trong câu chuyện tôi được biết, nhân đà thắng lợi đó, chi bộ kiến nghị, Đảng ủy xã vào cuộc, đề ra nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; chuyển đổi diện tích trồng lúa, rau màu cho năng suất bấp bênh sang trồng hoa; cử cán bộ khuyến nông học kỹ thuật làm đất, chọn giống, chăm sóc... liên hệ các đầu mối tiêu thụ hoa thương phẩm, và hướng tới không chỉ cung cấp nội địa mà sẽ phấn đấu trồng hoa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
Mùa thu hoạch mới đang đến gần, Tết năm nay nhiều gia đình sẽ lại có thu nhập khá từ trồng hoa. Cũng bởi thế mà họ thêm thấm thía câu nói "đảng viên đi trước, làng nước theo sau".
Lê Vy