Phim không khai thác những cảnh mang tính “câu khách” mà tập trung vào lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ. Trong phim, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những màn so tài căng thẳng trên sân bóng giữa các “hot boy” xứ Đài: Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường và Ngô Tôn do chính các diễn viên này thực hiện. Đồng thời, bộ phim còn thu hút sự chú ý của khán giả về chuyện tình tay ba khi hai đồng đội trên sàn đấu Ngôn Thừa Húc và La Chí Tường lại trở thành đối thủ trong tình trường, quyết tâm giành lấy tình yêu của nàng Châu Thái Chi xinh đẹp.
Trong Niềm đam mê, Ngôn Thừa Húc và Ngô Tôn là hai cao thủ bóng rổ, còn La Chí Tường có tài bật cao siêu việt. Cả ba đều xem ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan là thần tượng. Ngôn Thừa Húc vào vai Đông Phương Tường, vận động viên có tài ném bách phát bách trúng, được hâm mộ nhiệt tình, vì thế anh cũng khá lạnh lùng, kiêu ngạo. Trong tình yêu với Châu Thái Chi cũng vậy, Ngôn Thừa Húc quyết tâm theo đuổi cô một cách mạnh mẽ, riêng La Chí Tường đảm nhiệm vai Nguyên Đại Ủng, đồng đội với Đông Phương Tường, tính tình vui vẻ, thân thiện, được nhiều người quí mến, lại chỉ âm thầm dõi theo cô, vì biết có tài bật cao nên anh vẫn đang chờ ngày tỏa sáng. Còn Ngô Tôn đảm nhiệm vai Võ Cực Tôn, một siêu sao trên sân đấu với bề dày thành tích 3 lần liên tiếp xếp hạng nhất giải MVP các trường trung học, đã trở thành đối thủ của Đông Phường Tường và là một trong những nguyên nhân khiến nhân vật này muốn từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng.
Ngay từ khi còn trong giai đoạn chế tác, Lửa bóng rổ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như các khán giả trẻ yêu thích phim thần tượng vì một số thông tin bên lề.
Đau đầu vì poster ảnh
Ba diễn viên chính Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường, Ngô Tôn đều là các “hot boy” xứ Đài “đồng cân đồng lạng” về danh tiếng, chỉ số hâm mộ lẫn sức hút trên màn ảnh… vì thế sự cộng tác của họ đã trở thành đề tài bàn luận, bị mang lên “bàn cân” để so sánh. Ngay cả poster quảng cáo của phim, vị trí các thần tượng đặt thế nào cũng khiến đơn vị chế tác đau đầu tranh luận, cuối cùng tất cả đi đến thống nhất sẽ căn cứ vào tần suất xuất hiện của nhân vật để thể hiện. Do đó trên poster, ảnh của Ngôn Thừa Húc và La Chí Tường sẽ lớn hơn, nhưng Ngô Tôn lại lọt vào vị trí trung tâm dù hình ảnh hơi bé hơn 1 chút.
Đề nghị đổi vai trước giờ bấm máy
Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 9 tháng trước khi khởi quay và lúc đầu người được chọn vào vai Đông Phương Tường chính là Ngô Tôn, còn Ngôn Thừa Húc vào vai Nguyên Đại Ủng, nhưng đến khi chuẩn bị bấm máy, chính Ngôn Thừa Húc lại đề nghị đổi vai vì anh cảm thấy tuổi tác mình không hợp để vào vai trẻ tuổi này. Thế là kịch bản đã được chỉnh sửa lại và La Chí Tường đã được mời thay thế Ngôn Thừa Húc vào vai Nguyên Đại Ủng, còn Ngôn đảm nhiệm vai Đông Phương Tường, xem ra như vậy có vẻ hợp lý, nhất là trong mối tình “cậu chủ trẻ và nàng hầu” Ngôn Thừa Húc – Châu Thái Chi.
Ngô Tôn có dịp phát huy sở trường
Tuy mức thù lao chỉ có 100 ngàn Đài tệ/tập, trong khi Ngôn Thừa Húc 500 ngàn và La Chí Tường là 200 ngàn, nhưng Ngô Tôn cho biết anh không ngại khi bị mang ra so sánh với đàn anh, bởi trong nghề phải có cạnh tranh mới tiến bộ được. Bù lại những màn biểu diễn trên sân đấu của Ngô Tôn quả là tuyệt vời vì ngoài đời anh từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Brunei với vị trí sở trường chuyền bóng lên rổ nhanh. Vả lại anh còn mở một trung tâm thể dục thể thao lớn, trong đó có cả sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn quốc tế nên hễ có thời gian rãnh là anh lại vào sân đấu, đến nỗi như Ngô Tôn cho biết “chơi bóng đã trở thành một phần công việc của tôi”
Chấn thương liên tiếp
Mặc dù các “hot boy” đã cống hiến những pha ném bóng vô cùng tuyệt vời, thế nhưng ngoài đời Ngô Tôn là vận động viên có thể được xem là chuyên nghiệp, hai diễn viên chính còn lại đã phải nhăn mặt vì đau.
Do yêu cầu của đạo diễn và kịch bản đòi hỏi phải có những cảnh quay “trên cả tuyệt vời” nên Ngôn Thừa Húc phải treo người trên dây để thực hiện những cảnh này. Hậu quả, sau 3 tiếng đồng hồ lửng lơ như thế, anh đã bị trật tay. Nhưng Ngôn Thừa Húc là người rất giỏi chịu đựng và khá tâm lí khi lại động viên mọi người “Tôi không sao đâu, xin tất cả đừng lo”.
Riêng La Chí Tường ngoài thời gian đến trường quay, còn phải đảm nhiệm 3 vai trò: dẫn chương trình và ca sĩ, cường độ làm việc căng thẳng thêm vào đó vết thương dưới cánh tay sưng tấy nên diễn xuất có phần lơ là.
Tài “khóc” của Tiểu Trư
Tiểu Trư La Chí Tường rất được nữ diễn viên chính Châu Thái Chi ngưỡng mộ về sở trường “rơi nước mắt” của anh đôi khi chỉ với 1 mắt và gọi anh là “phiên bản nam của Lưu Tuyết Hoa” (nữ diễn viên chuyên đóng vai bi trong tiểu thuyết Quỳnh Dao).
La Chí Tường bênh vực bạn diễn
Lịch quay căng thẳng nên khi Châu Thái Chi bị đạo diễn Lâm Hợp Long la mắng thì anh lại là người đầu tiên xuất hiện để an ủi: “Đạo diễn đừng to tiếng như vậy chứ, cô ấy bé bỏng thế kia, sẽ sợ lắm đấy!”. Chính vì thế vị đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc này từng nhận xét: “ Tôi là khắc tinh của mọi người, nhưng thật buồn cười Tiểu Trư lại trở thành nổi ám ảnh của tôi”.
Kiến Huy
Phim không khai thác những cảnh mang tính “câu khách” mà tập trung vào lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ. Trong phim, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những màn so tài căng thẳng trên sân bóng giữa các “hot boy” xứ Đài: Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường và Ngô Tôn do chính các diễn viên này thực hiện. Đồng thời, bộ phim còn thu hút sự chú ý của khán giả về chuyện tình tay ba khi hai đồng đội trên sàn đấu Ngôn Thừa Húc và La Chí Tường lại trở thành đối thủ trong tình trường, quyết tâm giành lấy tình yêu của nàng Châu Thái Chi xinh đẹp.
Trong Niềm đam mê, Ngôn Thừa Húc và Ngô Tôn là hai cao thủ bóng rổ, còn La Chí Tường có tài bật cao siêu việt. Cả ba đều xem ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan là thần tượng. Ngôn Thừa Húc vào vai Đông Phương Tường, vận động viên có tài ném bách phát bách trúng, được hâm mộ nhiệt tình, vì thế anh cũng khá lạnh lùng, kiêu ngạo. Trong tình yêu với Châu Thái Chi cũng vậy, Ngôn Thừa Húc quyết tâm theo đuổi cô một cách mạnh mẽ, riêng La Chí Tường đảm nhiệm vai Nguyên Đại Ủng, đồng đội với Đông Phương Tường, tính tình vui vẻ, thân thiện, được nhiều người quí mến, lại chỉ âm thầm dõi theo cô, vì biết có tài bật cao nên anh vẫn đang chờ ngày tỏa sáng. Còn Ngô Tôn đảm nhiệm vai Võ Cực Tôn, một siêu sao trên sân đấu với bề dày thành tích 3 lần liên tiếp xếp hạng nhất giải MVP các trường trung học, đã trở thành đối thủ của Đông Phường Tường và là một trong những nguyên nhân khiến nhân vật này muốn từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng.
Ngay từ khi còn trong giai đoạn chế tác, Lửa bóng rổ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như các khán giả trẻ yêu thích phim thần tượng vì một số thông tin bên lề.
Đau đầu vì poster ảnh
Ba diễn viên chính Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường, Ngô Tôn đều là các “hot boy” xứ Đài “đồng cân đồng lạng” về danh tiếng, chỉ số hâm mộ lẫn sức hút trên màn ảnh… vì thế sự cộng tác của họ đã trở thành đề tài bàn luận, bị mang lên “bàn cân” để so sánh. Ngay cả poster quảng cáo của phim, vị trí các thần tượng đặt thế nào cũng khiến đơn vị chế tác đau đầu tranh luận, cuối cùng tất cả đi đến thống nhất sẽ căn cứ vào tần suất xuất hiện của nhân vật để thể hiện. Do đó trên poster, ảnh của Ngôn Thừa Húc và La Chí Tường sẽ lớn hơn, nhưng Ngô Tôn lại lọt vào vị trí trung tâm dù hình ảnh hơi bé hơn 1 chút.
Đề nghị đổi vai trước giờ bấm máy
Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 9 tháng trước khi khởi quay và lúc đầu người được chọn vào vai Đông Phương Tường chính là Ngô Tôn, còn Ngôn Thừa Húc vào vai Nguyên Đại Ủng, nhưng đến khi chuẩn bị bấm máy, chính Ngôn Thừa Húc lại đề nghị đổi vai vì anh cảm thấy tuổi tác mình không hợp để vào vai trẻ tuổi này. Thế là kịch bản đã được chỉnh sửa lại và La Chí Tường đã được mời thay thế Ngôn Thừa Húc vào vai Nguyên Đại Ủng, còn Ngôn đảm nhiệm vai Đông Phương Tường, xem ra như vậy có vẻ hợp lý, nhất là trong mối tình “cậu chủ trẻ và nàng hầu” Ngôn Thừa Húc – Châu Thái Chi.
Ngô Tôn có dịp phát huy sở trường
Tuy mức thù lao chỉ có 100 ngàn Đài tệ/tập, trong khi Ngôn Thừa Húc 500 ngàn và La Chí Tường là 200 ngàn, nhưng Ngô Tôn cho biết anh không ngại khi bị mang ra so sánh với đàn anh, bởi trong nghề phải có cạnh tranh mới tiến bộ được. Bù lại những màn biểu diễn trên sân đấu của Ngô Tôn quả là tuyệt vời vì ngoài đời anh từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Brunei với vị trí sở trường chuyền bóng lên rổ nhanh. Vả lại anh còn mở một trung tâm thể dục thể thao lớn, trong đó có cả sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn quốc tế nên hễ có thời gian rãnh là anh lại vào sân đấu, đến nỗi như Ngô Tôn cho biết “chơi bóng đã trở thành một phần công việc của tôi”
Chấn thương liên tiếp
Mặc dù các “hot boy” đã cống hiến những pha ném bóng vô cùng tuyệt vời, thế nhưng ngoài đời Ngô Tôn là vận động viên có thể được xem là chuyên nghiệp, hai diễn viên chính còn lại đã phải nhăn mặt vì đau.
Do yêu cầu của đạo diễn và kịch bản đòi hỏi phải có những cảnh quay “trên cả tuyệt vời” nên Ngôn Thừa Húc phải treo người trên dây để thực hiện những cảnh này. Hậu quả, sau 3 tiếng đồng hồ lửng lơ như thế, anh đã bị trật tay. Nhưng Ngôn Thừa Húc là người rất giỏi chịu đựng và khá tâm lí khi lại động viên mọi người “Tôi không sao đâu, xin tất cả đừng lo”.
Riêng La Chí Tường ngoài thời gian đến trường quay, còn phải đảm nhiệm 3 vai trò: dẫn chương trình và ca sĩ, cường độ làm việc căng thẳng thêm vào đó vết thương dưới cánh tay sưng tấy nên diễn xuất có phần lơ là.
Tài “khóc” của Tiểu Trư
Tiểu Trư La Chí Tường rất được nữ diễn viên chính Châu Thái Chi ngưỡng mộ về sở trường “rơi nước mắt” của anh đôi khi chỉ với 1 mắt và gọi anh là “phiên bản nam của Lưu Tuyết Hoa” (nữ diễn viên chuyên đóng vai bi trong tiểu thuyết Quỳnh Dao).
La Chí Tường bênh vực bạn diễn
Lịch quay căng thẳng nên khi Châu Thái Chi bị đạo diễn Lâm Hợp Long la mắng thì anh lại là người đầu tiên xuất hiện để an ủi: “Đạo diễn đừng to tiếng như vậy chứ, cô ấy bé bỏng thế kia, sẽ sợ lắm đấy!”. Chính vì thế vị đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc này từng nhận xét: “ Tôi là khắc tinh của mọi người, nhưng thật buồn cười Tiểu Trư lại trở thành nổi ám ảnh của tôi”.
Kiến Huy