Khi Blog khiến giới cầu thủ khốn đốn

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 938 lượt xem 2 tin đăng lại

Khi Blog khien gioi cau thu khon don

Đầu tuần, lộ ra một anh chàng “giời ơi đất hỡi” giả danh Cristiano Ronaldo trên Facebook đi lừa tình. Cuối tuần, đến lượt đội trưởng Gary O’Neil của Middlesbrough khổ sở vì trò nghịch dại của vợ cũng trên mạng xã hội này. Blog nhiều khi vẫn khiến giới quần đùi áo số phải nhận những “cái chết bất ngờ” như thế.

>> Mạo danh Ronaldo đi 'cưa gái'

>> M.U cấm cầu thủ sử dụng Facebook

Mấy ngày qua, Gary O’Neil phải khốn khổ thanh minh với BLĐ cũng như đông đảo CĐV của Middlesbrough xung quanh phát ngôn “ngây thơ vô số tội” của bà xã Donna. Ai đời đang giai đoạn nước sôi lửa bỏng của mùa giải, nàng WAG này lại công khai nguyện ước: “Kỳ nghỉ đang đến gần... cứ tiếp tục thua đi nhé, không play-off gì hết”. Dòng tâm sự này xuất hiện chình ình trên trang Facebook của Donna ngay sau khi Middlesbrough thua Cardiff 0-1 và xa dần suất dự play-off tranh quyền thăng hạng lên Premier League. Trong trường hợp đội chủ sân Riverside trượt suất tranh vé vớt, thì O’Neil sẽ được nghỉ hè sớm ba tuần. Dễ hiểu vì sao Donna lại háo hức mong đội bóng của chồng thua trận đến thế.

Chỉ tội cho O’Neil, vừa phải cùng đồng đội căng sức cho phần quyết định còn lại của Championship 2009-2010, vừa phải phân bua rằng vợ anh chỉ có ý bông đùa. Nếu như đội thăng hạng thành công, người ta còn tin đó là câu nói chơi. Còn không, ai dám chắc những fan quá khích của Middlesbrough sẽ không réo tên Donna ra mà… chửi!

Trường hợp của Cristiano Ronaldo thì khó có thể trách anh về chuyện cô nàng nổi đình nổi đám bên làng giải trí Anh, Sophie Reade sập bẫy tình của anh chàng CR9 “ăn theo” trên Facebook (chẳng lẽ lại trách ngôi sao đào hoa người Bồ Đào Nha không nhắc nhở cô đề phòng “hàng giả”). Nhưng sự cố hi hữu vừa rồi hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc lên mạng “cưa gái” của Ronaldo (thấy bảo anh dùng phương pháp này để làm quen với tay vợt xinh đẹp Caroline Wozniacki). Có lẽ, từ giờ CR9 “xịn” cũng khó tiếp cận mục tiêu hơn (ai biết Ronaldo nào là thật, là giả).

Trên đây là hai trường hợp hiếm hoi mà các cầu thủ nhận “bàn thua” một cách bị động. Thường thì giới quần đùi áo số chỉ có thể tự trách mình vì những lỗi lầm do họ chủ động gây ra trên “ngôi nhà trực tuyến”. Tài năng trẻ Ashley-Paul Robinson bị chính lò đào tạo Crystal Palace “ghét như đào đất đổ đi” vì tội ti toe khoe kế hoạch sang Fulham thử việc trên Facebook hồi hè 2008. Vì “đứng núi này trông núi nọ”, giờ tiền vệ cánh 20 tuổi này phải vất vưởng ở Dulwich Hamlet, CLB đang chơi tại giải... hạng 8 nước Anh.

Ngay cả cầu thủ “già đời” như Darren Bent cũng từng gặp rắc rối vì lớn tiếng lên Twitter chỉ trích “sếp” Daniel Levy ở đội bóng cũ Tottenham khi đang tìm đường đào tẩu sang Sunderland. Chân sút 26 tuổi người Anh sau đó “đóng cửa” luôn trang Twitter của mình để tránh “mất tập trung chuyên môn”.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà M.U ban lệnh cấm các cầu thủ “dây dưa” đến những mạng xã hội. Tài khoản Twitter của Wayne Rooney, Ryan Giggs và Darren Fletcher bị gỡ. Trang Facebook của Ryan Giggs và Rio Ferdinand thì sạch bay nội dung. Chỉ tiếc cho các fan, họ đang mất dần kênh giao tiếp nhanh nhạy và dễ dàng với những thần tượng của mình.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Từ chuyên môn
Tên người
Tổ chức
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang