Kẹt xe

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 13 lượt xem

Ket xe

TTO - Nó chưa kịp hỏi câu nào thì nhỏ bạn vội tắt máy sau khi thông báo cái tin chán ngắt “Cấp báo, ngã tư X đang kẹt xe…”.

Ôi thôi, lại bài ca kẹt xe. Nó tần ngần, về không được mà ở lại cũng chả xong. Nó vừa tắt máy tính và khóa tủ hồ sơ. Mà về thì… nghĩ đến cảnh phải loay hoay giữa ngột ngạt khói bụi và những tiếng tin tin đến nhức óc, nó chùn lại.

Rồi nó cũng dắt xe ra khỏi cổng nhưng không nhằm hướng trục đường chính. Nó cho xe chạy vào một con hẻm ngoằn ngoèo. Nó biết con hẻm này nhờ một lần lang thang cùng bạn. Nó đi theo dòng xe cộ vì cũng không nhớ chính xác con hẻm sẽ đâm ra tận đâu. Ước chi đường về nhà có ba bốn ngả cho nó lựa chọn. Đằng này… Rồi nó tiếc hùi hụi khi kế hoạch shopping tan tành. Chả là hôm qua nó thấy một chiếc váy khá bắt mắt tại một shop cạnh ngã tư nhưng quên mang theo tiền. Nó sợ khi quay lại ai đó sẽ mua mất.

Nó giật mình. Ôi trời, những người là người. Một cái ngã tư bé tẹo trong con hẻm mà biết bao nhiêu người chen lấn. Thì ra cũng có lắm người đi tắt như nó. Kẹt xe ở trục đường chính còn có mấy chú cảnh sát giải quyết. Còn trong con hẻm này mạnh ai nấy đi, cuối cùng chẳng có ai đi được. Nó lọt thỏm vào dòng người. Không lui, không tới, không nhúc nhích được. Nó chưa kịp oán thán ông trời thì cái xe bỗng dưng chết máy. Nó cố khởi động lại nhưng không được. Những người đi phía sau la hối trong khi nó loay hoay dắt xe lên lề. Nước mắt nó chực trào.

Nó gạt chống, ngồi lên xe ngắm dòng người chen lấn. Nó thấy thú vị hơn là cứ loay hoay mà chả biết chiếc xe bị bệnh gì nữa. Một cái đầu húi cua lọt thỏm giữa dòng người làm nó chú ý. Tên ấy cứ lăng xăng chạy tới chạy lui qua trái qua phải điều khiển dòng người. Hắn lấy miệng làm còi, lấy tay làm cờ hiệu. Cái áo sơmi xanh nhạt hằn những giọt mồ hôi. Cái quần jean bạc phếch như tố cáo hắn chẳng phải con nhà khá giả gì. Nhưng cách điều khiển của hắn chẳng khác gì một anh cảnh sát giao thông thực thụ. Chẳng mấy chốc con hẻm được giải phóng.

Nó vẫn ngồi trên xe, trước cửa một tiệm Internet. Nó giật thót khi cái tên húi cua kia lên tiếng: “Đường thoáng rồi, đi đi cho người ta làm ăn chứ”. Nó quay về thực tại với chiếc xe không đề được. Nó khổ sở, còn hắn nhìn nó như hả hê. Hắn bỏ đi, lát sau quay lại với một bình đầy xăng. Nó ngớ người. Ừ nhỉ, tối qua nó đi học về trễ mà sáng nay lại vội…

Đêm. Nó không ngủ được. Một cái gì đó đang len lén ùa về. Mới! Và lạ lắm! Con hẻm. Kẹt xe. Cái đầu húi cua chập chờn trong giấc ngủ.

Hôm sau và những hôm sau nữa nó thôi không về con đường chính. Nó cố chạy chậm, thật chậm ngang qua ngã tư bị kẹt xe hôm rồi. Tự nhiên nó lại mong kẹt xe kinh khủng. Nó mong được thấy cái đầu húi cua giữa một rừng nón bảo hiểm. Nó cũng nhiều lần liếc nhìn vào tiệm Internet kia. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một cái đầu húi cua nào. Những lần như vậy nó cảm thấy mặt mình nóng ran và tim loạn nhịp.

Ngày mai, dù không kẹt xe nó vẫn sẽ dừng lại nơi ngã tư và đợi…

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang