Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, hội sách TP HCM lần VI - 2010 đã chính thức khép lại vào tối ngày 21.03.2010.
Với doanh số bán ra thuộc hàng "khủng" - 10 ngàn bản trong một tuần," Đảo mộng mơ" đã trở thành quyển sách bán chạy nhất năm nay.
Với thông điệp: hãy nuôi dưỡng và nâng niu những giấc mơ trẻ thơ trong đời sống hiện đại, "Đảo mộng mơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thực sự làm say đắm độc giả tuổi mới lớn.
Hội sách thu hút rất nhiều học sinh - sinh viên đến tham quan, mua sắm
Vì sao nhiều bạn trẻ "say" "Đảo mộng mơ" đến như vậy, Bảo Trâm (trường THPT Bùi Thị Xuân) lí giải: "Đối diện với nỗi âu lo mang tính xã hội, Đảo mộng mơ cung cấp cho độc giả một liều thuốc dự phòng hiệu quả đối với tâm hồn con người nói chung và đặc biệt đối với trẻ thơ nói riêng. Và đó chính là lí do mà mình và nhóm bạn mình rất thích tác phẩm này".
Nhiều loại sách được giảm giá trong những ngày cuối của hội sách
Bên cạnh đó, một số tác phẩm khác cũng thu hút được nhiều bạn đọc quan tâm như: Biểu tượng thất truyền (bán ra 7.500 bản), Nhắm mắt thấy Paris (4.000 bản)...
Theo thông tin từ ban tổ chức, Hội sách thành phố lần VII sẽ diễn ra vào năm 2012.
Hội sách TP. HCM lần VI - 2010 và những con số
150 - số đơn vị tham gia
471 - số gian hàng
700 ngàn - số lượt người tham quan
4 triệu - số bản sách bán ra
20 tỷ - số tiền thu được từ tiền bán sách
Tin, ảnh: Văn Minh

