Kẻ thứ ba hãy đặt mình vào vị trí người vợ

Xem tin gốc 

VnExpress - 25 tháng trước 104 lượt xem

Những lo toan tài chính, chăm sóc con cái, nhà cửa... sẽ làm cho người vợ trở nên xấu xí trong mắt chồng. Các chị đâu có bị chi phối bởi những điều đó khi là người thứ ba nên các ông không phải nghe những lời càm ràm, những đòi hỏi trách nhiệm với gia đình từ các chị. (Trang)

From: trang

Sent: Tuesday, March 09, 2010 1:45 PM

Gửi những người thứ ba,

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi mục này, nhưng chưa bao giờ viết bài, vì ngại lời văn không được trôi chảy. Nhưng đọc những bài viết của những người không may mắn hoặc cố ý làm kẻ thứ ba, tôi xin có chút ý kiến.

Tôi cũng đã sống tới nửa đời người, có chồng và 2 con, một gái, một trai rất xinh đẹp. Bản thân tôi là phụ nữ khá xinh đẹp theo nhận xét của mọi người, có công việc với thu nhập tương đối cao, đảm đang. Chồng tôi là người đàn ông đẹp trai, phong nhã tương đối thành đạt. Theo mọi người nhận xét, chúng tôi là một gia đình rất đẹp và hạnh phúc.

Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua rất nhiều cung bậc, nhưng tôi không nói nhiều ở đây. Chồng tôi cũng từng xao lòng vì người nhiều phụ nữ khác chứ không phải một người.

Đúng như chị Mai nói: “Không có người thứ ba này thì cũng có người thứ ba khác” nhưng nếu không có kẻ tự nguyện làm kẻ thứ ba thì các ông chồng đã không có cơ hội để ngoại tình.

Điển hình là chồng tôi, biết chồng tôi đã có vợ con nhưng các cô (những cô gái trẻ chưa chồng lẫn những phụ nữ đang ở với chồng hoặc đã ly dị) vẫn cứ lao vào mặc dù tôi đã điện thoại nói cho họ biết. Và khi tôi nói cho chồng tôi biết tôi đã biết mối quan hệ của anh, sau đó anh chấm dứt thì họ vẫn cứ điện thoại, nhắn tin cho anh ấy.

Theo như chồng tôi nói: “Mèo nào mà chê mỡ!”, tự các cô lao vào và sẽ lãnh lấy phần thiệt thòi, còn các ông thì tham lam muốn tất cả. Khi đi ngoại tình thì 10 ông hết 10 đều nói mình không hạnh phúc với vợ và chỉ vì con, nhưng trước mặt vợ và người tình các ông có dám hùng hổ tuyên bố như vậy không?

Và cũng chẳng ông nào dám cho vợ gặp kẻ thứ ba, nếu bị vợ phát hiện và các ông đã được no đủ với kẻ thứ ba hoặc kẻ thứ ba thúc hối phải ly dị vợ thì đa số các ông sẽ quay về với vợ.

Hỡi những người thứ ba hãy đặt mình vào vị trí của người vợ, với những lo toan tài chính, chăm sóc con cái, nhà cửa..., vì tất cả những điều đó sẽ có đôi lúc làm cho người vợ trở nên xấu xí trong mắt chồng. Các chị đâu có bị chi phối bởi những điều đó khi là người thứ ba nên các ông không phải nghe những lời càm ràm, những đòi hỏi trách nhiệm với gia đình từ các chị.

Hơn nữa cái gì không thuộc về mình thì bao giờ cũng hấp dẫn. Còn nếu các chị có may mắn dành được chồng và cha của người khác thì các chị có dám chắc là sẽ để chồng sung sướng la cà, đi sớm về trễ, không phụ giúp tài chính, không phụ các chị chăm sóc con cái? Và các ông đó sẽ chung tình với các chị? Có chăng thì là vì lúc đó các ông đã lớn tuổi rồi không dám mạo hiểm để làm lại từ đầu hoặc không còn sức khỏe để ăn chơi nữa hoặc đã hối hận vì những gì gây ra cho con cái nên phải chấp nhận gia đình hiện tại.

Còn các chị nói các chị không yêu cầu các ông bỏ vợ mà chấp nhận chung chồng vì tình yêu, các chị thật cao thượng! Các chị vì tình yêu hay cố tình tỏ ra cao thượng để lấy điểm với các ông? Nếu các chị thật sự cao thượng tại sao các chị lại đi cướp tình yêu của người phụ nữ khác và những đứa trẻ vô tội phải đau khổ vì các chị? Chính vì các chị chấp nhận phận chung chồng, các chị cố tình làm ra vẻ cao thượng đã tạo điều kiện cho những ông tham lam được cả chì lẫn chài như thế và các chị bị các ông ấy làm cho ảo tưởng về tình yêu hoặc chính các chị đang tự ảo tưởng, tự biện minh cho mình, còn xa hơn nữa các chị thỏa mãn với tính hiếu thắng của mình khi cướp được hạnh phúc của người khác!

Các chị thật sự là người có lương tâm, có đạo đức, thông minh giỏi giang hơn những bà vợ (như có chị nào đó đã nói là do các bà vợ không đủ khôn ngoan khéo léo để giữ chồng) thì tại sao các chị lại phải chung chồng, phải đi cướp hạnh phúc của người khác? Mà các chị không tìm cho mình một hạnh phúc của riêng mình? Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, tôi nghĩ trên đời này chẳng có người phụ nữ nào lại rộng lượng và cao thượng đến độ tự nguyện chia sẻ chồng/người yêu của mình với người khác.

Đàn ông chỉ thích tham lam, muốn “cơi nới” và những phụ nữ vì yếu lòng, vì tính háo thắng, ích kỷ ham muốn tầm thường của bản thân sẵn sàng làm tan nát hạnh phúc của người khác lại còn mượn danh nghĩa tình yêu!

Trang

Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Tính từ
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang