>> Ronaldo phân trần về trận ra mắt kém ấn tượng
>> Ronaldo có thêm kỷ lục kỳ cục
Real Madrid đã phải mất đến hơn 150 triệu euro cho thương vụ Ronaldo (94 triệu euro phí chuyển nhượng và lương 13 triệu euro một mùa trong 5 năm). Trong khi đó M.U chỉ phải bỏ ra khoảng ba triệu euro để có được sự phục vụ của Owen (20.000 bảng một tuần trong hai năm cộng với một số điều khoản phụ trội khác).
Thuần túy xét trên khía cạnh toán học, Ronaldo có giá trị gấp khoảng hơn 50 lần thần đồng một thủa của bóng đá Anh. Như vậy có nghĩa rằng số 7 cũ phải đá hay gấp 50 lần số 7 mới hoặc thể hiện một điều khác biệt mỗi khi thi đấu.
Owen đang bừng sáng cùng M.U.
Nhưng, thực tế sân cỏ đang cho thấy điều ngược lại: Owen bừng sáng cùng M.U khi liên tiếp ghi bàn trong khi đó màn trình diễn của CR9 trong màu áo trắng của Real chỉ là một nỗi thất vọng.
Thật vậy, tiền đạo 29 tuổi từng là một dấu hỏi to đùng của giới truyền thông khi bất ngờ gia nhập M.U hồi đầu mùa giải đã có một sự khởi đầu thực sự tưng bừng. Anh có được bốn bàn thắng trong các trận đấu của ĐKVĐ Premiership ở Tour du đấu châu Á. Bỏ qua việc các đối thủ mà M.U vừa gặp đều quá yếu (ĐT Malaysia 2 lần, Hangzhou Greentown, FC Seoul) Owen đã tìm thấy lại được sự thính nhạy trước khung thành đối phương, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, những điểm mạnh từng làm nên một thương hiệu Owen giành Quả bóng vàng năm 2004. Không chỉ vậy cựu tiền đạo của Newcastle còn hòa nhập rất tốt vào tập thể mới.
Trong khi đó Ronaldo đã chơi cực tồi trong hai trận giao hữu với Shamrock và Al Ittihad dù được tạo những điều kiện tốt nhất để chứng minh khả năng siêu phàm của mình. Ở trận đấu với đối thủ Ireland, người ta không tìm ra được đâu là điểm nổi trội của cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng năm 2008 khi anh chủ yếu tránh né các pha va chạm với các hậu vệ đối phương và thể hiện mình bằng những quả đánh gót.
Tờ AS thống kê rằng Ronaldo đã có 9 pha đánh gót điệu đà nhưng hiệu quả đạt được rất thấp khi cầu thủ người Bồ không hề có vai trò gì trong những pha tấn công (dù rất hiếm hoi) của Real Madrid. Ronaldo cũng có cơ hội từ những pha đá phạt trực tiếp sở trường. Nhưng những gì anh làm được chỉ là gây ấn tượng bằng pha… đứng dạng chân trước hàng rào đối phương và cách chạy lấy đà rất đặc trưng trước khi đưa bóng đi cách khung thành cả mét.
Trong khi Ronaldo vẫn chưa bước ra khỏi sự kì vọng lớn lao và cả tâm lí thích đứng trên tất cả của mình.
Một tuần sau, Ronaldo chính thức ra mắt các CĐV Real tại Bernabeu, anh càng được kì vọng hơn nhưng kết quả là anh vẫn để lại thất vọng. Được xếp đá ở cánh trái và đã bớt điệu đà hơn nhưng Ronaldo cũng gần như biến mất trên sân khi không tìm được tiếng nói chung với các vệ tinh xung quanh. Suốt cả trận đấu CR9 chỉ tung được 1 cú sút về phía khung thành Al Ittihad, vài lần vùng vằng cãi trọng tài trước khi sớm rời sân trong hiệp 2.
Không khó để lí giải sự đối lập đáng ngạc nhiên của hai bản hợp đồng nổi tiếng này. CR9 dường như vẫn chưa thoát khỏi áp lực từ việc mình là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới và hơn nữa là những kì vọng cực lớn của các madridista, những người luôn đòi hỏi anh tạo ra sự khác biệt dù không có được thể trạng và tinh thần tốt nhất.
Trong khi đó Owen khá thoải mái trong việc tìm lại bản thân mình khi anh không chịu một áp lực nào đáng kể từ phía Sir Alex Ferguson cũng như các đồng đội. Người hâm mộ ở châu Á chịu bỏ tiền mua vé để xem M.U thi đấu chứ chẳng phải để chứng kiến Owen điều này khác hoàn toàn với việc các Madridista kéo nhau đến tận xứ Ireland xa xôi cũng nhưng rồng rắn tới Bernabeu chỉ để “xem” các Galacticos và đặc biệt là Ronaldo chơi bóng.
Một khía cạnh nữa xuất phát từ thái độ tiếp cận của Ronaldo và Owen khi bắt đầu một cuộc sống mới. "Tân binh" của M.U ý thức được sự thất thế của mình nên lặng lẽ cố gắng để thể hiện hết những gì được coi là tốt nhất của mình trước cái nhìn dò xét từ nhiều phía. CR9 thì màu mè và ồn ã hơn nhiều với lễ ra mắt hoành tráng và tư tưởng “mình đến Bernabeu để trở thành số 1”. Chính vì thế mà cầu thủ người Bồ luôn tận dụng tối đa những tình huống chạm bóng hiếm hoi để biểu diễn và thể hiện khả năng kỹ thuật siêu phàm.
Họ tráo đổi số phận cho nhau và đang thể hiện những bộ mặt trái ngược.
Lẽ dĩ nhiên, vì đây là những trận đấu giao hữu làm nóng trước mùa giải nên chưa thể đánh giá được gì nhiều từ những thể hiện trái ngược giữa hai gương mặt đã và đang gắn bó với chiếc áo số 7 huyền thoại ở M.U. Có thể đây chỉ là những hiện tượng nhất thời và nó không phản ánh được bản chất thật của sự việc. Thế nhưng trong một bối cảnh cụ thể như thế này người ta vẫn thấy “kẻ thất thế” đang vượt mặt “người ở đỉnh cao” và rằng ba triệu euro đôi khi còn hiệu quả hơn 150 triệu euro.
Đường dài mới biết ngựa hay. Đành chờ thời gian mang đến câu trả lời xác đáng nhất….