- Không thể kìm nén được cảm xúc của mình, thủ thành Julio Cesar đã bật khóc trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi Brazil trúng “gió độc” của Những người Hà Lan bay.
Hân hoan, hụt hẫng và tuyệt vọng, đó chính là những cảm xúc của các cầu thủ cũng như các CĐV Brazil khi chứng kiến trận đấu trên sân Nelson Mandela Bay.
Những vũ công Samba đã có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với bàn thắng mở tỉ số từ khá sớm của Robinho, song pha phản lưới nhà của Melo cùng cú đánh đầu của Wesley Sneijder đã phá tan giấc mộng lên đỉnh thế giới của thầy trò Carlos Dunga.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, người hâm mộ đã 2 lần được chứng kiến những giọt trước mắt lăn trên khuôn mặt dạn dày chinh chiến của thủ thành Julio Cesar. Nhưng nếu như tại Bernabeu là những giọt nước mắt sung sướng trong hạnh phúc vỡ òa của niềm vui chiến thắng thì tại Nelson Mandela Bay lại là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, thất vọng.
Có thể hiểu được cảm xúc của Julio Cesar khi đây đã là lần thứ 2 liên tiếp anh và các đồng đội phải dừng bước trước ngưỡng của bán kết. Ở cái tuổi 31, có lẽ ước mong được một lần bước lên bục vinh quang trên sân khấu vĩ đại nhất bóng đá thế giới của Cesar sẽ mãi chỉ là giấc mơ dang dở.
Dương Cưu