Huyền thoại MYM|Merlini chính thức nói lời chia tay DotA

Xem tin gốc 

GameK - 20 tháng trước 58 lượt xem

Huyen thoai MYM|Merlini chinh thuc noi loi chia tay DotA

Chúng ta cùng nghe những lời tâm sự của anh sau khi từ giã sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp.

Bài viết này được lược dịch từ chính blog của Merlini. Nó sẽ giúp cho người đọc hiểu hơn phần nào cảm xúc của anh khi chia tay Dota.

Merlini và người yêu.

Đối với rất nhiều game thủ chuyên nghiệp, Dota không chỉ là sở thích hay công việc mà nó còn là 1 phần rất quan trọng trong cuộc sống, Dota chính là niềm đam mê của họ. Mặc dù tôi đã có những thời gian tuyệt vời với Dota nhưng giờ đây tôi cần phải quay lại với cuộc sống thực.

Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những suy nghĩ cuối cùng của tôi về Dota, về những người bạn và những chiến thắng cũng như thất bại trong sự nghiệp Dota của tôi.

Đối với nhiều người, Dota không chỉ là một game.

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn dưới đây - những người đã làm cho trải nghiệm về Dota của tôi thêm thú vị và đáng nhớ.

Xin cảm ơn Jacob “Maelk” Toft-Anderson vì đã là 1 người bạn tốt cũng như là 1 người đội trưởng đầy trách nhiệm. Tôi chọn Hero Chen để đại diện cho bạn vì lòng tự trọng, phong cách hiệp sĩ và ga lăng của bạn.

Merlini rất kính trọng Maelk.

Cảm ơn Brian “Mania” Stranby. Bạn là 1 đồng đội rất đáng tin cậy. Bạn luôn thể hiện phong độ ổn định trong cả luyện tập lẫn thi đấu và bạn cũng rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Bạn là người đánh initiator giỏi nhất mà tôi đã từng chơi cùng, cũng như là 1 trong những người đánh ES/SK giỏi nhất thế giới. Tôi chọn Hero Tiny cho bạn vì bạn bĩnh tĩnh như đá vậy.

Mania (ngoài cùng bên trái) cùng MYM.

Cảm ơn Martin “Pusher” Mogenson. Bạn rất tôn trọng tinh thần đồng đội và bạn biết cách để luôn giữ 1 không khí ấm cúng giữa các thành viên. Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn luôn đánh hết sức trong mọi trận đấu và luôn vui vẻ lạc quan dù có chuyện gì xảy ra. Với tôi, bạn giống Hero Ezalor nhất vì cả 2 đều già dặn và khôn ngoan.

Cảm ơn Clinton ”Fear” Loomis. Bạn luôn kiên nhẫn để giải quyết những bất đồng giữa các thành viên (tại EG và Nirvana). Bạn là 1 người bạn thực sự tốt cả trong game lẫn ngoài đời. Bạn là Clinkz bởi vì bạn gầy gò và xanh xao.

Merlini và MYM.

Cảm ơn Steve ”Durty” Nam vì là người bạn cùng chơi Dota đầu tiên với tôi. Bạn là người giữ cho niềm đam mê Dota của tôi cháy mãi đến tận bây giờ. Spirit Breaker có lẽ thích hợp với bạn vì đối với tôi, cả 2 đều khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ.

Cảm ơn Joseph ”Protease” Kuo vì đã luôn động viên tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối trong cuộc sống. Sự trung thành của bạn là rất đáng ngưỡng mộ. Bạn rất giống Spectre, luôn bên tôi mỗi khi tôi cần.

Một hình ảnh về Spectre.

Anh dành lời cảm ơn cuối cùng này cho em Emily ”Sayuri” Weiss vì đã là bạn gái của anh. Em luôn biết cách giúp anh vượt qua khó khăn mỗi khi anh bị mất phương hướng trong cuộc sống.

Những khoảng thời gian đáng quên:

ESWC 2008.

Tôi nghĩ tôi đã xuống phong độ tại ESWC 2008, tôi đã cố ép mình khẳng định rằng MYM là team Dota mạnh nhất Châu Âu nhưng tôi đã lầm, chúng tôi chỉ xếp thứ 3 tại giải đó.

Tháng 4 – tháng 5, Nirvana.int.

Tôi đã rất buồn vì cuộc xung đột “Demon - Puppey” đã ảnh hưởng đến cả team và cả bản thân tôi. Bên cạnh đó, Loveen Chang – người bảo trợ của tôi đã bị ép buộc vào 1 vị trí không phù hợp. Loveen là người luôn động viên tôi và tôi cảm thấy rất tiếc khi không thể giải quyết được vấn đề này.

Loveen - Nhà tài trợ cho rất nhiều team Dota trên thế giới.

Dreamhack 2009.

Tôi đã không thể tham gia Dreamhack 2009 cùng Ravens. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra thật bất hạnh khi chơi Dota chuyên nghiệp. Các giải đấu thì thường rất mất thời gian trong khi đó tiền thưởng và tiền tài trợ lại rất ít. Đó thực sự là tiếc nuối lớn nhất của tôi khi chơi Dota.

Từ năm 2006 đến nay.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều fan lúc này thì cổ vũ cho team họ hâm hộ nhưng đến 1 lúc nào đó lại quay lại nói xấu team. Tôi thấy điều này thật khó chấp nhận nhưng nó tồn tại rất nhiều trong cộng đồng Dota. Tôi nghĩ rằng cộng đồng Dota cần chung thủy hơn với các team của họ.

Những giây phút đáng nhớ:

Dreamhack 2007.

Tham dự vào Dreamhack 2007 là 1 trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi không chỉ vì tôi đã chiến thắng mà vì tôi đã được gặp gỡ rất nhiều người. Tôi đã làm quen với Levent, H4nn1, p0c, Maelk và Mania.

Mania, Merlini và p0c.

Farm4Fame 2010.

Tôi đánh giá cao Farm4Fame mặc dù tôi đã không thể chơi vòng chung kết tại đây. Tôi đã rất ấn tượng khi cả team đã loại bỏ được sự khác biệt để đoàn kết và giành chiến thắng.

Ice Frog:

Được cùng cộng tác với Ice Frog là 1 điều không thể quên khi tôi còn chơi Dota. Cho đến nay tôi đã nhận được 132 bức thư từ Ice Frog và tôi cảm thấy rất vui. Ice Frog đã cống hiến rất nhiều thời gian để phát triển Dota và cảm giác tôi có thể giúp 1 chút gì đó cho anh ấy luôn làm tôi hạnh phúc. Tôi là 1 trong những người được anh ấy gửi cho những những thông tin đầu tiên về những sự thay đổi trong các map Dota và tôi luôn gửi lại các đánh giá và ý tưởng của tôi.

Merlini đã từng giúp đỡ Ice Frog.

Dota là 1 phần của cuộc sống của tôi. Được gặp gỡ những con người thú vị, được đi khắp thế giới, đó là những điều thú vị mà Dota đã đem lại cho tôi – những điều mà tôi không thể quên được trong suốt cuộc đời còn lại.

Merlini ít nhiều cũng đã góp sức lực của mình để làm cho phong trào Dota phát triển mạnh hơn. Tất cả mọi người chúng ta đều cảm thấy tiếc nuối khi không còn có thể nhìn thấy Merlini thể hiện tài năng của mình trong Dota được nữa. Chúng tôi chúc anh luôn may mắn và thành công trong cuộc sống giống như anh đã làm được trong Dota vậy.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ
Tổ chức
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang