0
0
điểm
Bình chọn bài này

Hơn 20 tuổi, em chưa yêu lần nào

aFamily - 8 tháng trước 386 lượt xem
Hon 20 tuoi, em chua yeu lan nao (aFamily)- Em vẫn tự hỏi sao em tìm mãi, chờ đợi hoài mà vẫn chưa có ai thực sự để tôi có thể yêu hết mình.

Em chào chị AYANG, tác giả của bài viết ‘Đàn ông thành đạt cần một người phụ nữ như thế nào?”,

Khi em đọc bài viết của chị, em nhận ra mình trong những suy nghĩ đó, em cũng hay hỏi có duyên phận hay không? Đôi khi em tin rằng nó có nhưng đôi khi em lại nghĩ rằng mình làm nên duyên phận chị ah.

Em đọc bài của chị thấy tương lai, thấy dòng suy nghĩ của mình trong đó. Mình không cho tình cảm của mình tiến triển hình như mình là con người sống lý trí quá chị ah. Em đã hơn 20 tuổi rồi nhưng chưa 1 lần yêu. Đôi khi em nghĩ hay nên yêu đại một ai đó trong số những chàng trai đang tán tỉnh? Nhưng không có cảm xúc sao yêu được, và liệu yêu đại để rồi sau này lại hối hận không?

Em vẫn tự hỏi sao em tìm mãi, chờ đợi hoài mà vẫn chưa có ai thực sự để tôi có thể yêu hết mình. Em hay bảo với bản thân là duyên phận chưa đến, khi có ai đó đến em lại không muốn chọn bừa bởi em nghĩ liệu mình có chọn nhầm không. Em thật sự rất muốn có một tình yêu đẹp như bao người, gặp được duyên phận như mình mong muốn nhưng thật khó.

Chưa có bình luận nào
Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.
Tin liên quan
Các bài mới
Các bài khác
Thời tiết
Truyền hình Tỉ giá
Giá vàng Chứng khoán
Các rạp có gì Kết quả xổ số
Lá số tử vi
Xem
Giới thiệu về Baomoi | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Liên kết website | Blog | Đọc Báo Mới trên Mobile  | Có thể bạn chưa biết ?
Việc tổng hợp và sắp xếp các thông tin trên Báo Mới đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số 377/GP-BC.
Copyright © 2009 ePi Technologies. All rights reserved.