Báo Giadinh.net.vn xin được trích đăng một số hồi âm của độc giả chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm của cháu Tèo:
Tôi và một số độc giả ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đọc bài báo “Đắng lòng cơ cảnh cậu bé 6 tuổi và 3 cái tết ở bãi tha ma” của tác giả Lê Văn Vỵ. Chúng tôi thật sự bất ngờ vì Thạch Hà là một huyện chỉ cách thành phố Hà Tĩnh chưa đầy 4km lại có một cháu bé 6 tuổi nhẽ ra phải được sống trong tình thương yêu của bố mẹ lại bị chính người bố đẻ đẩy ra khỏi nhà, sống một cuộc sống đơn côi.
Những người lớn như chúng tôi đã phải dựng tóc gáy trước những thông tin bài báo đã nêu. Tôi được biết bãi tha ma này còn là chỗ chứa xác chết không chôn vậy mà Tèo có thể ở lại sinh sống trong nghĩa trang cùng với các nấm mồ. Tôi thấy một điều lạ là hoàn cảnh của Tèo ở địa phương ai cũng biết, ai cũng thấy nhưng không hề một tổ chức hay một cá nhân nào đoái hoài! Lẽ ra ở cái tuổi này, cháu phải được đến trường, vui chơi, bông đùa như bao bạn trẻ cùng trang lứa thì lại phải một mình chung sống tại bãi tha ma, lấy bánh kẹo, đồ cúng để duy trì sự sống.
Tôi không hiểu sau bài báo này, liệu các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, có quan tâm đến số phận cháu bé có tên là Tèo không? (Minh Lý, khối 1, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh; Điện thoại: 0915367811)
Tôi đọc xong bài viết của phóng viên Lê Văn Vỵ, tôi thật sự thấy thương cảm cho cháu bé Tèo. Mong tất cả các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ cháu bé có một cuộc sống tốt hơn, để cháu được như những đứa trẻ cùng trang lứa. Mong rằng chính quyền địa phương nơi cháu Tèo đang sống hãy can thiệp và giúp đỡ cháu bé. Tôi biết rằng có nhiều, nhiều lắm những đứa trẻ có cảnh đời như vậy nhưng chúng ta hãy bằng tình người của mình mà giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn dù chỉ là một bữa cơm. Nhiều người và nhiều bữa thì cuộc sống của những đứa trẻ sẽ ấm áp hơn trong mùa đông và Tết này. (Nguyễn Văn Hùng; Email: nguyenviethung248bminhkhai@yahoo.com)
Nếu như em muốn giúp đỡ cháu bé có một cái Tết thì có thể làm gì? Tết sắp tới rồi, liệu mọi nguời sẽ để bé Tèo đón tết năm nay ở đó nữa sao? Mong đuợc sự hồi đáp của ai có thể hỗ trợ, em ở TP HCM. (Thiên Ấn; Email: thien.an.vo.nguyen@gmail.com)
Tôi nghĩ không ai không phải rơi nước mắt nếu đọc xong bài viết này. Tôi cũng là một trong số đó. Tôi sẵn sàng đón bé Tèo về để che chở chăm sóc. Hãy liên hệ cho tôi, hãy liên hệ với tất cả những ai đọc qua bài viết này vì tôi tin rằng ai cũng rộng tay đón bé Tèo. (Đỗ Trung Nguyên; Email: donguyenhm@gmail.com)
Đọc xong mà xót xa qua, muốn giúp bé mà lại ở xa, mong nhà báo viết ra việc này làm ơn đưa ra phương án, hay cách thức nào đó để độc giả chúng tôi chuyển chút quà Tết cho cháu. (Mạc Minh Ngọc; Email: ngockhanhthu6@yahoo.com)
Khi tôi bất chợt đọc bài viết, tôi lại rưng nước mắt vì cảnh cơ cực của cậu bé. Tôi thì ở rất xa (ở Bà Rịa Vũng Tàu). Tôi nhờ quý báo liên lạc với cháu, nếu cháu thích vào sống ở Bà Rịa Vũng Tàu thì tôi có thể giúp cháu để cháu có thể có một cái tết như bao đứa trẻ cùng trang lứa. (Nguyễn Hồng Phong)
Đọc bài viết mình thấy thương bé Tèo quá, đồng thời mình cũng bức xúc về thái độ của chính quyền địa phương, chẳng nhẽ họ làm ngơ với một số phận bé nhỏ như vậy ? Họ sợ người bố của bé Tèo hay sao mà đến cả cái chăn họ cũng không giúp được bé khi trời giá rét như vậy chứ? (Hong Ha; Email: hatuantoan2003@yahoo.com)
Rượu chè đã làm cho bao gia đình tan nát. Đọc bài này tôi thấy buồn vô cùng. Tôi không hiểu tại sao chính quyền xã lại có thể để bé Tèo trong tình cảnh như vậy ? Bây giờ tôi mới là sinh viên, không thể làm được gì cho cậu bé. Cầu mong mọi người hãy cứu giúp cậu bé. (Nguyen Duc Nhuong; Email: ducnhuong_hmu@yahoo.com)
Tại sao bây giờ vẫn còn những cảnh nghèo khó đến như vậy? Xin hãy cho tôi địa chỉ cháu bé, tôi xin được đón cháu về nuôi. (Lê Văn Tiến)
Em bé thật đáng thương. Tại sao suốt 3 năm trời em phải "sống cùng với ma" mà chính quyền địa phương không giúp đỡ? Đành rằng hàng xóm sợ bị liên lụy nhưng chính quyền chẳng lẽ cũng sợ sao? Ông bố bạo hành như vậy mà không can thiệp sao? Trách nhiệm và lương tâm của họ ở đâu? Đáng buồn thay!!! (Ha Tieu Tuyet; Emai: nutinhbao@gmail.com)
Đọc bài báo này tôi cảm thấy thương cho số phận của cháu bé và gia đình cháu. Mong các đoàn thể tại địa phương có thể giúp cho cháu một ái ấm, một nơi để cháu sinh hoạt cộng đồng. Xin hãy giúp cháu. (Nguyễn Thị Bích Trâm)
Họ hàng, làng xóm của cháu Tèo đâu? Các ngành, đoàn thể ở địa phương đâu mà để một cháu bé mới 3 tuổi đã phải sống như con mèo hoang ở nghĩa địa như vậy? Xã hội chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi vậy mà vẫn còn có một cháu bé phải sống trong hoàn cảnh như thế sao? Tôi nghĩ người phải có trách nhiệm đầu tiên trong việc này là chính quyền xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. (Phạm Hồng Tuyến; Email: phamhongtuyenh@yahoo.com.vn)
Tội nghiệp bé Tèo quá, hy vọng khi đọc bài này mẹ của bé đang ở nơi nào hãy cố quay về đón con. (Nguyễn Thị Thúy Hằng; Email: thuyhangnt85@gmail.com)
Đọc xong bài viết đưa tin về cháu Tèo tôi thấy xót xa quá, cả đêm tôi trằn trọc không sao chợp mắt được và luôn nghĩ đến cháu. Không biết đến bây giờ đã có ai cưu mang cháu chưa? Thật oán trách họ hàng nội ngoại cũng như chính quyền địa phương cháu. (Vũ Thùy Chi)
Mình muốn nhận cháu bé này làm con nuôi! Mình nhờ Quý báo giúp dùm mình, mình thấy hoàn cảnh của bé đáng thương quá! Mình là Trưởng nhóm kinh doanh của Cty BHNT Prudential, đã có 2 con: con trai 18 tuổi học lớp 12, con gái 16 tuổi học lớp 10 ở TP HCM! (Mai Hồng Vân; Email: vuhanson@gmail.com)
Trên đây là một số phản hồi của độc giả đã gửi đến báo Giadinh.net.vn, Báo Gia đình và Xã hội. Chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và sự chia sẻ của độc giả đối với cháu Tèo. Mọi sự giúp đỡ đối với cháu Tèo xin gửi về địa chỉ:
Báo Gia đình và Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Tài khoản số: 10201.000.000.3919, Ngân hàng Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Về mong muốn nhận nuôi cháu Tèo, độc giả có thể liên hệ:
Ông Lê Văn Vỵ - Phóng viên Thường trú Báo GĐ&XH tại Hà Tĩnh; ĐT: 0982.170.955 hoặc ông Bùi Hữu Tân (bác họ của cháu bé) xóm Vĩnh Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; ĐT: 0393.648.541.
GiadinhNet