Với đoạn phim này, lần đầu tiên người chơi đã được tận mắt chứng kiến những hình ảnh về gameplay của phiên bản Wii. Với bộ cánh đồ họa hiện tại, Prince of Persia: The Forgotten Sands có thể tự hào là một trong những trò chơi có đồ họa đẹp nhất của hệ máy này. Trong đó, điểm yếu về đồ họa của Wii có khi lại là một điểm mạnh của phiên bản này bởi nó sẽ không bị các game thủ chê bai quá nhiều.
Thậm chí, phiên bản vốn bị coi là “lép vế” hơn so với phiên bản chính của The Forgotten Sands còn sở hữu một phong cách đồ họa dễ nhìn hơn. Những tông màu dễ chịu mà đội ngũ phát triển đem vào trong các màn chơi sẽ không tạo cảm giác nặng nề và oi bức như cái nắng sa mạc trong phiên bản dành cho PS3 và Xbox 360. Bên cạnh đó, khuôn mặt của chàng hoàng tử trong game cũng “dễ nhìn” hơn người anh em ở độ phân giải cao.
Dường như Prince of Persia: The Forgotten Sands phiên bản Wii đang đi theo con đường thành công của Hoàng Tử Ba Tư năm 2003. Trong đó, các động tác di chuyển và leo trèo của nhân vật chính được thực hiện rất nhanh nhẹn và mượt mà, khác hẳn với những gì mà chúng ta đã được nhìn thấy về phiên bản còn lại.
Bên cạnh đó, những màn chơi cũng được thiết kế rất phức tạp, người chơi có thể tự do chọn một hướng đi phù hợp với mình. Nếu muốn, họ cũng có thể đầu tư nhiều thời gian hơn để tìm tòi, lục lọi những khu vực, lối đi bí mật mà đội ngũ phát triển đã khéo léo giấu đi.
Điểm sáng trong tựa game này nằm ở tính thống nhất giữa các khả năng của hoàng tử trong việc leo trèo cũng như các pha hành động chiến đấu. Chỉ với 3 khả năng Sand Ring, Sand Pillar và Sand Sphere, nhân vật chính có thể linh hoạt chuyển đổi và ứng dụng chúng vào nhiều tình huống khác nhau.
Các pha hành động trong Prince of Persia: The Forgotten Sands Wii mặc dù không được hoa mỹ và dồn dập như phiên bản trên PS3 và Xbox 360 nhưng lại có được một cảm giác về tốc độ và sức mạnh của hoàng tử khi ra đòn. Không chỉ vậy, cơ chế điều khiến bằng tay cầm WiiMote và Nunchuck cũng tạo ra một cảm giác rất khác biệt.
Hiện tại, tương lai của tựa game này vẫn là một điều chưa thể nói trước. Tuy nhiên, với những gì mà nó đã thể hiện được trong thời gian gần đây, chúng ta có thể nhận xét rằng Hoàng Tử Ba Tư trên Wii lại sở hữu nhiều chi tiết hấp dẫn hơn so với phiên bản chính thống mà nhà sản xuất đang đầu tư phát triển.
Prince of Persia: The Forgotten Sands sẽ được phát hành trên các hệ máy PS3, Xbox 360, Wii, PSP và Nintendo DS vào ngày 18 tháng 5 sắp tới. Trong khi đó, phiên bản PC sẽ ra đời chậm hơn vào khoảng tháng 6 năm nay.