Mưa lũ gây thiệt hại cho Pác Nặm ước tính khoảng 100 tỷ đồng
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Pác Nặm, đến tối hôm qua 6-7, toàn huyện có 14 người chết, 9 người mất tích, 16 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hoa màu, chăn nuôi bị thiệt hại chưa thể thống kê được. Hai xã bị thiệt hại nặng nhất là Công Bằng và Nhạn Môn giao thông vẫn tê liệt, chỉ có cách duy nhất là đi bộ, lội suối, luồn rừng khoảng 3 giờ đồng hồ để vào.
Trao đổi với ANTĐ, ông Dương Quân Huấn - Chánh văn phòng UBND huyện Pác Nặm cho biết: “Huyện đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng tại địa phương vào 2 xã trên để hỗ trợ, song, do địa thế hiểm trở, núi vẫn liên tiếp xuất hiện các vết nứt lớn, gây cản trở cho công tác cứu hộ. Lực lượng công an cũng đã huy động 9 chó nghiệp vụ để hỗ trợ cho công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân”.
Từ trung tâm của huyện Pác Nặm đoàn công tác Báo ANTĐ phải băng rừng, lội suối khoảng 15km, mới tiếp cận được với thôn Khên Lền, xã Công Bằng. Nhà cửa tan hoang, không còn dấu tích của thôn bản, làng mạc, khắp nơi bao phủ một thứ bùn nhão nhoét. Nhiều chỗ mặt đường bị sụt hẳn xuống vực sâu, trông như những miệng con quái vật khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng cả người lẫn xe. Trong khi, cả ngày trời Pác Nặm vẫn mù mây, mưa nặng hạt nên đường trơn như thảm mỡ, người phải bò từng bước một. Đau thương bao trùm lên toàn xã, bởi có những gia đình cả nhà 6 người đều bị lũ vùi lấp đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Lũ lớn chưa từng thấy trong vòng 50 năm nay tràn qua Pác Nặm (Bắc Kạn)
Bà Triệu Thị Máy, mẹ nạn nhân Triệu Văn Nhì hiện vẫn còn mất tích nhớ lại: “Khoảng 13h chiều, khi cả nhà tôi vừa mới ăn bữa trưa xong, đang ngồi trên nhà chuẩn bị lên nương, trời mưa như trút, thì một tiếng nổ như tiếng tre vỡ vang lên. Cả dòng nước đỏ đổ ập từ cánh rừng sau nhà xuống theo một khe núi, rồi tiếng nhà đổ và tiếng hàng trăm thanh tre, thanh gỗ kéo sàn sạt xuống thung lũng, cả thảm bùn, nước phủ lên ngôi nhà và tôi không còn cảm nhận được gì nữa”. Gia đình anh Nhì đang trú trong ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp dưới sâu hàng chục mét. Chung số phận với ngôi nhà của anh Nhì, 4 gia đình khác cũng bị dòng thác lũ cuốn phăng, vùi chôn dưới đất đá.
Tỉnh lại, bà Máy thấy mình nằm giữa một dòng bùn, nửa người chìm trong bùn, cách nền nhà cả chục mét. “Hồi lâu sau mới thấy lực lượng thanh niên trong bản Khên Lền chạy ra cứu trợ, lúc đó, tôi không còn nói ra hơi, giọng khản đặc, thều thào”, bà Máy rùng mình nhớ lại. Chủ tịch UBND xã Công Bằng, ông Hoàng Lượng Phùng chỉ sau mấy ngày nước lũ đã già đi cả chục tuổi. Bởi, 3 ngày nay, ông không ngủ, chỉ đạo 24/24h tại thôn Khên Lền để tìm nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp dưới lớp đất núi.
Sau lũ dữ, em bé này đã mất nhà
Theo ông Hoàng Lượng Phùng, thôn Khên Lền có 10 người dân bị thiệt mạng. Trong đó, hộ ông Triệu Văn Nhì gồm 6 người thì đã có 3 người bị chết, 1 người bị thương. Hộ ông Bàn Văn Kiều gồm 6 người thì cũng có tới 4 người chìm trong lớp bùn. Đau đớn nhất là hộ ông Triệu Vần Peo, cả nhà 3 người thì cả 3 người bị một ngọn đồi đổ ụp vào nhà, cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào đào cả “núi” bùn để kéo thi thể vợ chồng, con cái của ông ra ngoài.
Hiện tại, cả làng mới tìm được thi thể của một người là vợ của ông Triệu Văn Nhì, còn lại 9 người vẫn đang nằm sâu trong đống đất đá, bùn.
Tại xã Nhạn Môn, nơi có 3 người dân cũng bị núi lở vùi lấp, vào ngày hôm qua 6-7, thi thể của nạn nhân cuối cùng, chị Cà Thị Hựu, thôn Nà Bẻ mới được tìm thấy. Anh Chu Thanh Vân, chồng chị Môn ngồi bên thi thể chị đặt ngay trên đống đá xám, cạnh ngôi nhà đã đổ chỏng chơ, nát bét.
Anh ôm mặt khóc, không sao nói được. Một nỗi đau xé lòng bởi nào chỉ có riêng người vợ mà cả bố đẻ của anh - ông Chu Văn Tốc, 57 tuổi - cũng bị nước lũ cuốn, mãi sau mới tìm được xác, khi ông đang giúp gia đình láng giềng chạy lũ. Bản thân anh Vân cũng đã bị lũ cuốn trôi, nhưng chỉ bị thương, thoát chết.
Hiện tại, toàn bộ hơn 4.000 hộ dân của xã Công Bằng gần như đang bị cô lập hoàn toàn. Trong đó, hơn 120 hộ dân của thôn Khên Lền đang đối mặt với cái đói, thóc gạo trong nhà đã bị nước lũ dâng ngập, cuốn trôi. Ông Hà Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết, hầu như các trường hợp bị thiệt mạng ở Nhạn Môn và Công Bằng đều là do núi lở, lũ bùn tràn từ đồi xuống rồi đổ ụp vào các ngôi nhà nằm ở ven đường.
Theo thống kê đến đêm qua, cả huyện đã có 16 ngôi nhà bị chìm hoàn toàn trong đống lũ bùn, núi lở. Ngoài ra, còn có 37 ngôi nhà khác ở các xã Nhạn Môn, Bộc Bố, An Thắng, Công Bằng, Cổ Linh... cũng bị lũ bùn “thổi” xuống nhưng hầu như bà con đã may mắn hoặc kịp thoát thân ra ngoài.
Theo ước tính của UBND huyện Pác Nặm, mưa lũ, núi lở đã gây tổng thiệt hại ban đầu cho nơi đây khoảng 100 tỷ đồng. Ông Tiến lo lắng; “Pác Nặm là một trong 64 huyện nghèo nhất nước. Giờ đây, cái nghèo, cái đói càng hiển hiện lên cuộc sống của hàng trăm hộ dân chỉ sau một trận mưa lũ kinh hoàng”.
Hôm nay, đoàn công tác Báo ANTĐ sẽ thực hiện hoạt động cứu trợ, trao những phần quà cứu trợ khẩn cấp tới tận tay những gia đình nạn nhân còn sống sót sau trận mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Pác Nặm (Bắc Kạn). Hy vọng, những món quà nhỏ bé sẽ góp phần giúp bà con vượt qua cơn nguy khó!