(CAO) Khoảng khắc hoảng loạn đã nổ ra ở Georgia sau khi TV loan tin xe tăng Nga đã xâm lấn thủ đô và tổng thống nước này bị giết chết. Tin tức trên mạng truyền hình quốc gia hóa ra là giả. Tuy nhiên, mạng điện thoại di động vẫn nghẹt với tin nhắn và nhiều người đổ ra đường.
Các xe tăng Nga đe dọa thủ đô của Georgia hồi năm 2008
Imedi TV nói mục đích của đưa tin giả nhằm xem thử mọi việc ra sao nếu tổng thống bị giết chết. Trong một khoảnh khắc ngắn vào tối thứ Bảy, nhiều người Georgia tưởng đâu lịch sử đã lập lại. Mới chỉ 18 tháng từ khi xe tăng Nga còn cách thủ đô Tbilisi của Georgia có 45 km. Trong tin mới, Imedi TV đưa lên hình ảnh tư liệu của cuộc chiến trước và tưởng tượng những người đối lập lên nắm quyền ra sao một khi Tổng thống Mikheil Saakashvili bị ám sát. Mặc dù phát sóng được giới thiệu là một sự cố mô phỏng điều có thể xảy ra, cảnh báo gây tổn thất đối với nhiều người Georgia.
Một hãng thông tấn địa phương nói nhiều dịch vụ khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi bất thường trong những phút tiếp theo. Và một khi bình tĩnh trở lại, tin được một số người coi là nhằm làm nhòa tin các nhà chính trị đối lập Georgia mới đây đến Moscow gặp Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Hàng chục nhà báo và những người dân Georgia nổi giận đã tụ tập bên ngoài phòng thu của Imedi TV để phản đối.