Hoa mắt khi nhìn thấy tin nhắn của chồng

Xem tin gốc 

VnExpress - 45 tháng trước 230 lượt xem

Có những hôm tôi làm việc khuya thấy anh lên giường đi ngủ vẫn còn nhắn tin. Tôi hỏi anh chỉ nói anh nhắn tin trêu đùa người bạn trai. Tôi không hề nghi ngờ gì anh, rồi một hôm, tôi lấy điện thoại của anh cho con chơi để dỗ con ăn, vô tình ấn máy và các dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi.

From: Lan Huong

Sent: Wednesday, August 13, 2008 1:34 PM

Subject: toi muo lam uoc nhu chi Quynh

Chào chị Quỳnh!

Đọc tâm sự của chị và lời khuyên của chị với chị Phương sao tôi thấy hoàn cảnh của chị giống tôi thế. Giống đến mức tôi có cảm giác như chị đang vào vai tôi để viết những dòng tâm sự vậy, nhưng khác một điều đó là tôi không dùng được những từ ngữ hay và sắc gọn như chị được, có lẽ do tôi toàn tiếp xúc với con số nên hơi khô khan. Tôi thấy rất ấn tượng về quan điểm và cá tính của chị, vì vậy tôi rất muốn được tâm sự thêm với chị.

Tôi sinh năm 1978, hiện công tác trong ngành thuế ở Hà Nội. Tôi cũng đã lập gia đình được 6 năm, có 2 con một gái 5 tuổi và một trai 2 tuổi. Tôi và chồng tôi cũng có một mối tình thật đẹp từ thời sinh viên, sau khi ổn định công việc chúng tôi làm đám cưới. Rồi hai con chúng tôi lần lượt ra đời, tôi hạnh phúc, tôi tự hào về tổ ấm của chúng tôi.

Tôi từng tuyệt đối hóa tình yêu, coi hạnh phúc của chúng tôi là hoàn hảo. Và rồi tôi đã thất vọng vì đã tin vào điều hoàn hảo đó. Cách đây 6 tháng tôi cũng phát hiện ra chồng tôi thường à ơi với một phụ nữ có chồng, anh thường kiếm một chỗ riêng ngồi để nhắn tin. Tôi vốn tin tưởng chồng và cũng muốn anh có thế giới riêng của mình, miễn là không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Có những hôm tôi làm việc khuya thấy anh lên giường đi ngủ vẫn còn nhắn tin. Tôi hỏi anh chỉ nói anh nhắn tin trêu đùa người bạn trai. Tôi không hề nghi ngờ gì anh, rồi một hôm, tôi lấy điện thoại của anh cho con chơi để dỗ con ăn, vô tình ấn máy và các dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi, những lời lẽ mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nhắn tin cho chồng những lời đầy dục tính như vậy.

Anh đã cố thanh minh giải thích, nhưng làm sao tôi có thể tin được, tôi cũng đã nghĩ đến hai từ “ly dị” nhưng tôi chưa đủ dũng cảm để thực hiện điều đó. Tôi cũng cố tha thứ nhưng nỗi tổn thương trong tôi không hề suy giảm, thậm chí nó còn như lớn lên theo thời gian. Tôi trằn trọc, mất ngủ, giảm 4kg và hiện tại tôi thực sự cảm thấy bế tắc.

Tôi rất muốn làm theo chị, và tôi muốn được tâm sự thêm cùng chị để tôi có thêm sức mạnh vượt qua nỗi đau này.

Tôi để lại địa chỉ email và nick của tôi. Hy vọng được tâm sự thêm cùng chi!

Nick: lan_huong355

Email: lan_huong355@yahoo.com

Lan Hương

Từ khóa liên quan

Động từ
Cụm từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Tính từ
Địa danh thế giới
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang