Trở về Premier League sau nỗi buồn bị đánh bật khỏi Champions League, Chelsea rất muốn giành được chiến thắng trên sân Ewood Park của Blackburn Rovers để khỏa lấp sự hẫng hụt. Ở trận lượt đi của mùa giải này, một Chelsea hừng hực khí thế đã quần nát Blackburn trên sân Stamford Bridge với chiến thắng 5-0. Tuy nhiên, chính Blackburn sau đó đã có màn trả thù ngọt ngào khi loại Chelsea ở tứ kết League Cup sau loạt đấu súng may rủi.
Quyết tâm của Chelsea được cụ thể hóa bằng những đường lên bóng nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc và các học trò của HLV Carlo Ancelotti cũng chỉ cần đúng 6 phút để thiết lập lợi thế dẫn bàn. Sau một pha đột phá nỗ lực của Nicolas Anelka ở bên cánh phải, bóng được tạt ở tầm thấp vào phía trong cho Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà băng lên đúng tầm và một cú đặt lòng nhẹ nhàng của anh là đủ để lưới của đội chủ nhà rung lên.
Anelka tạo điều kiện để Drogba mở tỷ số ngay từ phút thứ 6.
Bàn mở tỷ số từ rất sớm giúp Chelsea có thể chơi theo cách mà họ muốn. Trong những phút tiếp theo, The Blues chủ động giảm nhịp độ chứ còn không còn gây sức ép dồn dập như những phút đầu. Tuy nhiên, sự vượt trội về thực lực giúp đội khách dễ dàng áp đặt được lối chơi và liên tục có những cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, lần lượt Anelka rồi Alex đã không tận dụng được các tình huống dứt điểm thuận lợi để gia tăng cách biệt.
Nửa cuối hiệp một vẫn là khoảng thời gian mà Chelsea hoàn toàn lấn lướt đối phương. Hàng tiền vệ có sự tổ chức tốt của Frank Lampard, chất thép của John Obi Mikel cùng sự cơ động của Florent Malouda và Salomon Kalou đã khiến đội khách hoàn toàn làm chủ khu vực trung tâm. Nhờ ưu thế này, Chelsea liên tiếp có được những tình huống vây hãm khung thành Blackburn. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đội khách sau 45 phút thi đấu đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, kịch bản của hiệp một tiếp tục được tái hiện trong hiệp hai. Chelsea dẫu vẫn còn những bước chạy nặng nề vì nỗi buồn bị loại khỏi Champions League vẫn đủ sức dồn ép một Blackburn thua kém về mọi mặt. Sau khi ghi được bàn thắng mở tỷ số, Drogba chơi có phần mờ nhạt trong khi người đá cặp với anh là Anelka lại tỏ ra rất xông xáo trên hàng công. Có cả một hàng tiền vệ có khả năng làm bóng tốt ở phía sau nên Anelka liên tục có những cơ hội ngon ăn song anh đã không tận dụng thành công.
Về phía đội chủ nhà Blackburn, những nỗ lực tìm kiếm bàn san bằng tỷ số của các học trò HLV Sam Allardyce chỉ được thể hiện qua những đường lên bóng thiếu định hướng và thường bị bẻ gẫy hoàn toàn khi bóng còn chưa được đưa vào tới vòng cấm địa của Chelsea. Nhận thấy sức công quá yếu ớt của Blackburn là không đủ để mưu cầu dù chỉ 1 điểm trước Chelsea, HLV Allardyce lần lượt có những sự thay đổi khi ông tung Brett Emerton và Jason Roberts vào sân.
7 phút sau khi "cáo già" Allardyce thực hiện xong những điều chỉnh về nhân sự, Blackburn bất ngờ có bàn san bằng tỷ số trong một pha dàn xếp tấn công thuần chất Anh nhờ một cầu thủ người Tây Ban Nha và một người mang quốc tịch Senegal. Phút 70, Michel Salgado nắn nót rót một đường bóng bổng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm địa để El Hadji Diouf bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ross Turnbull. Bàn thua này của Chelsea có lỗi rất lớn của Paulo Ferreira khi hậu vệ phải này bỏ lỏng Diouf trong pha theo kèm.
Diouf đã đẩy Chelsea vào tình thế bất lợi trong cuộc đua với M.U
Bàn san bằng tỷ số của Blackburn thực sự là một cú đánh khiến Chelsea tỉnh hẳn sau những phút trở nên lơ đãng trong cơn mưa khá nặng hạt trên sân Ewood Park. 20 phút cuối trận là khoảng thời gian Chelsea xốc lại đội hình để dồn lên với mục tiêu tái lập lợi thế dẫn điểm bởi họ hiểu rõ hơn ai hết rằng bất kỳ kết quả nào ngoài một chiến thắng sẽ khiến khoảng cách với M.U bị nới rộng.
Phút 74, Deco được Ancelotti tung vào sân với hy vọng anh sẽ mang lại những đường nét mới mẻ cho thế công của Chelsea. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết bất lợi và mặt sân xấu, một cầu thủ thiên về lối chơi kỹ thuật như Deco đã không để lại được nhiều dấu ấn đáng kể. Tất cả những gì mà Chelsea làm được trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu chỉ là những tình huống vây hãm nhưng không có bất cứ một pha dứt điểm thực sự nguy hiểm nào được tung ra.
Tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Chelsea đều bất thành và thầy trò Ancelotti buộc phải chấp nhận lần thứ hai nếm trái đắng tại Ewood Park trong mùa giải 2009/10. Trận hòa 1-1 mà như thua này khiến Chelsea gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League với M.U (và cả Arsenal nữa).
Đội hình thi đấu
Blackburn: Brown - Samba, Olsson, Salgado, Jones - Dunn (Emerton 56'), Pedersen, Nzonzi (Hoilett 90'+3), Andrews - Diouf, Kalinic (Roberts 63').
Chelsea:Turnbull - Ivanovic (Zhirkov 45'), Ferreira, Terry, Alex - Lampard, Mikel, Malouda, Kalou (Deco 74') - Anelka (Sturridge 90'), Drogba
Hoàng Sơn