Hơn 2 ngày qua, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu Hải quân đi tìm kiếm cứu nạn (TKCN), hỗ trợ tàu cá của ngư dân ta hoạt động tại khu vực Hoàng Sa dường như không ngủ. Các anh phải chịu đựng sóng gió, quần thảo nhiều lần trên khu vực biển Hoàng Sa để tìm kiếm ngư dân. Ngày cũng như đêm, ngoài những thông tin về tàu cá ngư dân bị nạn được cung cấp từ Ủy ban quốc gia TKCN, các anh liên tục quan sát bằng mọi phương tiện mình có để không bỏ sót các mục tiêu, tín hiệu nào trên biển. Mệt và căng thẳng, nhưng các chiến sĩ hải quân vẫn không thể nào chợp mắt được khi chưa tìm thấy người bị nạn và tiếp cận được với tàu cá ngư dân.
Cả 3 tàu hải quân HQ 952, HQ 951, HQ 629 đã đến khu vực TKCN trong đêm 17-7, liên tục mở máy liên lạc với các tàu ngư dân và cơ động tìm kiếm, nhưng không nhận được sự hồi âm. Trong khi đó, do nhiều yếu tố, nên tàu của ta không vào được gần đảo để tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm xung quanh khu vực có các tàu cá của ngư dân ta nhưng không có kết quả, các tàu quyết định thả trôi chờ trời sáng để liên lạc và tiếp cận với tàu cá ngư dân. Riêng tàu HQ 952 vẫn tiếp tục hành trình trong đêm để tìm kiếm 6 ngư dân bị trôi dạt trên biển do bị chìm tàu và liên lạc với các tàu cá của ngư dân ta ở khu vực đảo Phú Lâm.
Sáng 18-7, khi các tàu cá của ngư dân mở máy thông tin thì các tàu cứu nạn của Hải quân mới liên lạc được và triển khai các phương án tiếp cận. Rất mừng là cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 629 đã phát hiện được 5 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực đảo Xà Cừ, quần đảo Hoàng Sa và đưa được 6 ngư dân lên tàu để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe.
Đại úy Lê Văn Hưng, Thuyền trưởng tàu HQ 629 cho biết: Mặc dù đã liên lạc được với 5 tàu của ngư dân từ sáng sớm, nhưng do điều kiện thời tiết phức tạp, anh em không thể cập mạn tàu cá được, do đó việc cấp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm hết sức khó khăn. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm tham gia TKCN, cán bộ, thủy thủ quyết định cho tàu cá tiếp cận sau lái, làm dây kéo khoảng cách 3 đến 5m rồi chuyển đường ống để cấp nhiên liệu. Còn đối với dầu nhớt thì phải đóng vào can; lương thực, thực phẩm đóng vào túi ni-lông, buộc chặt, đưa vào thuyền thúng rồi thả xuống biển để ngư dân vớt lên.
Ngày 18-7, tàu HQ 629 đã cấp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực thực phẩm cho 5 tàu ngư dân; mỗi tàu 1.000 lít dầu cháy, 30 lít dầu nhờn, 500 lít nước ngọt, 250 kg gạo, 14 thùng mì ăn liền, 20 kg bí, 30 hộp thịt…
Việc chuyển 6 ngư dân lên tàu HQ 629 cũng gặp rất nhiều khó khăn. Phương án dùng thuyền thúng chuyển ngư dân vào sát tàu, sau đó thả dây xuống kéo lên được cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 629 sử dụng; phải nhiều lần mới hoàn thành và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Cảm kích trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 629, ông Lê Oanh, thuyền viên tàu cá QNg 95839, một trong 6 người được đưa lên tàu HQ 629 chăm sóc sức khỏe xúc động nói: “Chúng tôi đã phải vật lộn với sóng gió, tìm đường tránh bão nhiều ngày nên sức khỏe đã giảm sút nhiều, lương thực thực phẩm, nhiên liệu đã cạn kiệt, tưởng không có đường để trở về đất liền. Thật may mắn, chúng tôi khi đã liên lạc được với tàu của Bộ đội Hải quân và được các anh chăm sóc, tiếp thêm nhiên liệu, cung cấp lương thực, thực phẩm để chúng tôi trở về đất liền, nơi vợ con, gia đình đang ngày đêm trông ngóng. Các anh Bộ đội Hải quân đã phải vật lộn với sóng gió nhiều ngày, không quản ngại hy sinh để TKCN. Chúng tôi hết sức cảm phục tinh thần vì dân của các anh… Ngư dân trên các tàu gặp bão số 1 mãi nhớ ơn Bộ đội Hải quân.
Cùng với tàu HQ 629, tàu HQ 951 cũng đã tiếp cận được tàu cá 95247 ở đảo Đá Bắc và tổ chức tiếp dầu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm theo yêu cầu của ngư dân. Tàu HQ 952 tiếp cận được tàu QNg 90046 và cấp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, chuyển người bị thương lên tàu chăm sóc, điều trị.
Đến 19 giờ ngày 18-7, các tàu tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Hải quân Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm ngư dân bị trôi dạt trên biển do tàu bị chìm và tiếp dầu cho các tàu cá khác để họ trở về đất liền trong thời gian sớm nhất.
Nguyễn Thái Bình (Báo Hải quân Việt Nam)