Hãy tìm ẩn số N cho sự tự ti của bạn!

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 33 tháng trước 44 lượt xem

Tự ti + N = Tự Tin. Đây là công thức mình học được sau 1 khóa học thuyết trình. Mình nghĩ bạn nên tìm ẩn số N đấy cho mình và cho tình yêu của bạn.

Người gửi: Mit Litinsis

Email: h_never_stop_...@yahoo.com

Mình nghĩ ở đời cái gì cũng có thể học được, Đức Anh à. Bạn có nghĩ như thế không? Chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ bổ sung được những gì bạn thiếu sót.

Trong tình yêu, cái gì cần thay đổi nên thay đổi, cái gì cần giữ thì nên giữ. Mình nghĩ bạn nên cám ơn tình yêu này đã đến với mình, nhờ nó mà bạn biết được bạn kém ở đâu, bạn không giỏi chỗ nào để mà khắc phục. Trừ phi tại những lý do khách quan như bố mẹ chia tay nên không tự tin bắt đầu tình yêu, những người khuyết tật tự ti vì họ không may mắn như chúng ta... Tất cả những lý do đấy đều là khách quan. Còn bạn, lý do gì để bạn tư ti trước người yêu mình như vậy?? Mình không nói bạn kém cỏi, chỉ là bạn nghĩ chưa thông mà thôi. Bạn tự ti tức là bạn biết bạn kém, vậy bạn đứng dậy và khắc phục những điểm kém đó đi.

Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật: có một bạn trai mới đi xuất khẩu lao động về sau đó học lại ĐH. Máy tính không biết, tiếng anh thì không, yêu cô bạn kém vài tuổi cùng lớp, cô bạn kia thì xinh xắn, năng động hoạt bát. Hồi đầu mới yêu nhau, cô bạn đấy cũng "ức chế" vì yêu một người kém cỏi như vậy, quả thật nếu không vì tình yêu chắc chắn bạn gái đấy sẽ không bao giờ thèm quan tâm những người như thế. Yêu nhau lâu, cô bạn phát hiện anh người yêu của mình cũng thông minh và có những điểm mạnh mà mình không có: Ví dụ như hồi cấp 3 bạn gái học thiên về tự nhiên, anh bạn trai lại thiên về xã hội. Và bạn biết không? Sau 5 năm yêu nhau, từ một anh chàng không biết tí gì về máy tính giờ đã trở thành "bác sỹ" thường xuyên khám bệnh Pc cho cô nàng. Hai người họ giờ đang đều học thạc sỹ, và anh chàng kia với tư chất thông minh + siêng năng học hỏi đã thành niềm tự hào của cô bạn gái.

Chả có mấy ai đi đến hết cuộc đời mà không mua được cái nhà, xe máy,... chỉ có rất nhiều người đến lúc nhắm mắt vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình thôi. Bạn nên biến những điểm yếu của mình thành điểm mạnh, vì tình yêu chân chính của mình mà cố gắng. Con gái cần một chỗ dựa vững chắc về tình cảm, bạn ấy đã chọn bạn thì chắc chắn bạn ấy có những lý do của mình. Bạn nên vì những cái lý do đó mà tự hào, vì những điều thiếu sót kém cỏi của mình mà cố gắng. Nếu cứ mang trong mình tính tự ti, chả lẽ đến suốt cuộc đời cứ gặp ai hơn mình thì bạn phải cúi xuống và... lầm lũi bước đi hay sao?

Cậu bạn trai kia thông minh và đầy lòng vị tha, chỉ vì thế mà cô bạn gái đã quyết tâm ở bên cạnh cậu ấy. Bạn có thấy không?Lòng vị tha là cái không thể rèn luyện và mua được, đó là bản chất con người. Đức Anh cũng có những điểm tốt để có thể làm cho cô ấy yêu và chọn bạn. Nhìn vào những ưu điểm của mình mà tiến lên đi, để sau này bạn có thể hãnh diện với tất cả mọi người. Cố lên bạn thân mến!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang