Hãy thông cảm cho phút yếu lòng của mẹ

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 33 tháng trước 144 lượt xem

Chẳng phải mẹ bạn đã chịu đựng 2 năm trời "cầm tù lòng mình khá vất vả" đó sao? Mình tin mẹ bạn đã rất tủi nhục và dằn vặt mình rồi, nhưng không thể phủ nhận mẹ bạn đã phạm sai lầm.

Người gửi: Melo

Email: elmo_dethuong...@yahoo.com.vn

Chào bạn, đọc xong tâm sự của bạn mình vô cùng thông cảm với mẹ bạn. Giờ bạn chưa lập gia đình, chưa có chồng con nên bạn chưa thể hiểu hết mẹ bạn cảm thấy như thế nào với cách đối xử của bố bạn.

Bạn biết không, việc người vợ phải xa chồng trong một thời gian dài đã không thể giữ mẹ bạn ngăn mình khỏi những phút yếu lòng. Đúng là với bố bạn, việc đó khó có thể chấp nhận và tha thứ vì những gì ông đã phải trải qua, mong gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, vợ con mình không phải cực nhọc... Một phần vì quá chăm lo cho cái hạnh phúc sung túc sau này mà bố bạn quên mất mẹ bạn và bạn đã phải chịu đựng sự thiếu thốn tình cảm quá lâu. Một người phụ nữ xa chồng, làm việc vất vả và sống với con, quá cô đơn. Không những gia đình bạn có nguy cơ tan nát mà gia đình người phụ nữ đánh ghen kia cũng thế.

Mọi việc bây giờ đã thành ra thế này, bạn phải đối mặt với nó thật mạnh mẽ nhé, mọi việc có thể được thay đổi nhờ bạn đấy! Bạn hãy tâm sự với bố thật nhiều, nhắc lại với bố những kỉ niệm giữa bố và mẹ, mong bố bạn hiểu được những gì mẹ phải chịu đựng. Đồng ý rằng tự ái của đàn ông sẽ khó có thế chấp nhận chung sống tiếp với một người vợ phản bội mình, nhưng không phải là không thể tha thứ bạn ạ. Bạn hãy cố gắng những gì có thể còn hơn là ngậm đắng nhìn mẹ bạn héo hon, bố bạn có nguy cơ không về nữa. Bố bạn rất thương bạn nên mình không nghĩ ông sẽ không lắng nghe bạn trò chuyện đâu.

Bạn cũng nên trò chuyện với mẹ, cần thì hãy khóc cùng mẹ để bà thấy bạn luôn yêu mẹ và không khinh thường hành động của mẹ, bạn hãy nói bạn tha thứ cho mẹ. Những lúc như thế này không nên ngại thốt ra những lời như vậy. Bố bạn vì gia đình , vì bạn và mẹ bạn phải bôn ba kiếm tiền như vậy hẳn là thương yêu vợ con vô cùng, sẽ có chút hi vọng là ông sẽ tha thứ, dù là rất lâu. Bạn đừng van xin bố quay về, cũng đừng biện hộ cho mẹ bạn mà bạn hãy nói rằng bạn biết mẹ sai nhưng mong bố vì bạn, vì tình nghĩa mà đừng rời bỏ gia đình. Còn những lời đàm tiếu, đúng là miệng lưỡi thế gian. Bắt bạn bỏ ngoài tai những lời như vậy quá khó nhưng bạn hãy vì mẹ, vì bố bạn ở xa mà hãy gạt bỏ những lời nói ấy. Nó sẽ làm bạn lung lay ý chí mất. Sự gần gũi cảm thông của bạn bây giờ đối với mẹ và bố là cần thiết hơn cả. Họ là người ngoài, họ biết gì mà nói? Họ chỉ là những người rảnh rang không có gì làm mà đi xì xầm chuyện nhà người khác.

Nhưng bạn ơi, bạn không thể nghỉ học triền miên như vậy được, chuyện gia đình đã rối bời, bạn muốn để việc học hành tuột dốc trầm trọng nữa hay sao? Mình mong bạn ráng đi học trở lại, bạn cần học vấn để mai này có cuộc sống tốt, không như bi kịch gia đình bạn bây giờ. Mình biết bạn thương mẹ bạn biết bao và không hề ghét mẹ vì những hành động đó. Những lúc này mẹ bạn cần được an ủi quan tâm hơn là những lời nhiếc móc khinh bỉ. Đâu có chỉ mình bạn ở bên mẹ, còn cả bà nội bạn, qua lời bạn thì mình nghĩ bà nội rất hiền từ và chỉ buồn chứ không oán trách mẹ bạn vì đã trót lỡ lầm.

Mình chỉ góp ý kiến bấy nhiêu, mong bạn hiểu và làm hết tất cả gì bạn có thể làm để níu giữ hạnh phúc gia đình và mong 1 ngày nào đó, gia đình bạn lại được như lúc xưa.Thân!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang