TP - Anh Nguyễn Đình Thi ở xóm 1, xã Diễn Quảng (Diễn Châu, Nghệ An) kết hôn với chị Tăng Thị Giang người cùng xã năm 2008. Những tưởng hạnh phúc viên mãn với đôi vợ chồng trẻ khi bé gái Nguyễn Mai Phương ra đời. Nhưng bất hạnh lại đổ xuống gia đình anh khi bé Phương chưa tròn hai tháng tuổi.
Thấy mắt con mình có những dấu hiệu lạ, anh Thi đưa Phương đi khám tại viện mắt T.Ư và được bác sĩ chẩn đoán là đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu.
Gia đình lo chi phí hơn sáu triệu đồng để thay mắt cho bé Phương. Nhưng trong lần khám mắt định kỳ sau khi thay thế đầu tiên, hai vợ chồng đã rụng rời khi bác sĩ phát hiện Phương bị tim bẩm sinh hở van hai lá và ba lá.
Gia đình anh Thi thuộc diện hộ nghèo, quanh năm trông vào hai sào ruộng lúa bấp bênh mưa nắng nên chẳng biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con.
Đến nay dù đã được thay mắt nhưng khả năng nhìn của Phương rất kém, hàng tuần anh Thi và chị Giang vẫn phải đưa con ra Hà Nội khám định kỳ với bao tốn kém.