Hành trình cướp xe của kẻ thất nghiệp

Xem tin gốc 

VnExpress - 24 tháng trước 109 lượt xem

Hanh trinh cuop xe cua ke that nghiep

Điều được người lái xe ôm với dáng nhỏ con đến khu đất trống ven sông Hồng, vị khách trẻ gí dao vào cổ rồi dọa: “Đưa xe đây, không tao sẽ giết”.

Chưa tròn một giờ sau gây án, thủ phạm vụ án là Nguyễn Văn Lợi (19 tuổi) ở Thọ Xuân, Thanh Hóa đã bị công an phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) bắt. Ngày 20/3, công an quận Đống Đa đã khởi tố và bắt tạm giam người này về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên này khai, chiều 19/3 đi xe buýt từ bến xe Lương Yên sang bến xe Gia Lâm để theo dõi hoạt động của một số lái xe ôm hòng cướp tài sản của họ. Lang thang tại vườn hoa Gia Lâm, Lợi đã đưa một người có dáng người nhỏ con, sở hữu chiếc xe Honda Wave Alpha còn mới vào "tầm ngắm" của mình.

Đợi trời tối hẳn, nam thanh niên đề nghị lái xe ôm chở đi tìm một người chú làm nghề khai thác cát dọc sông Hồng với giá 15.000 đồng. Sau gần một tiếng điều đi lòng vòng rồi đến một khu đất trống ven sông Hồng, không có người qua lại, hung thủ gí dao nhọn vào cổ và dọa: “Đưa xe đây, không tao sẽ giết”.

Kháng cự quyết liệt, thủ phạm dùng dao cứa nhẹ vào cổ nạn nhân, rồi dùng gạch đá tấn công để cướp chiếc xe máy. Sau khi có "chiến lợi phẩm", Lợi đưa về khu vực phường Văn Miếu bán để lấy tiền tiêu xài nhưng đã bị người dân nghi ngờ và báo cho cảnh sát. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân vụ cướp xe ôm là anh Nguyễn Văn Tú (43 tuổi) ở Nam Định.

Là anh cả trong gia đình có 3 anh em, sau khi mẹ mất, Lợi đã phải bỏ học và đi làm mướn cùng bố nuôi hai em ăn học. Do cuộc sống ở quê vất vả, đầu năm 2010, Lợi đã bỏ nhà ra Hà Nội kiếm việc. Phụ hồ cho một đơn vị xây dựng 10 ngày được trả công 200.000 đồng nam thanh niên này đã bỏ việc. Ngày 18/3, sau khi đi lang thang, Lợi đã nảy ý định cướp xe ôm để lấy tiền tiêu xài.

Hà Anh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang