"Hạnh phúc vì được là tuổi cọp"

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 26 tháng trước 203 lượt xem

TTO - Tôi, một gái tuổi cọp "nguyên con" (nói theo cách của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái trên báo Lao Động tết này; cô là cô giáo của tôi, cũng tuổi hổ), và hầu hết bạn gái cùng tuổi với tôi (sinh năm 1974) chưa bao giờ buồn vì mình cầm tinh ông Ba Mươi cả. Trái lại chúng tôi sung sướng vì được sinh ra vào tuổi này.

Này nhé, khi các bạn tuổi khác bận bịu với gia đình, con mọn, thì đến 28 tuổi tây tôi mới phải từ giã những ngày tự do của mình để lập gia đình. Tôi và chồng chưa cưới đi coi ngày lành để làm lễ. Chồng tôi khi nghe ông thầy bói nói: "Cô này cao số lắm, thế nào cũng mấy lần đò đấy" thì cau mày đáp ngay: "Tôi chỉ hỏi ông ngày lành tháng tốt thôi, đâu có hỏi ông cô ấy sẽ thế nào", làm ông thầy bói cụt hứng luôn.

Còn tôi, chưa phải nghe câu đó của anh thì đã nể anh từ lâu rồi. Gái tuổi cọp chúng tôi đã nghe hàng nghìn lời bình như thế, nhưng chẳng bao giờ điều đó khiến tôi tin hay phải lo lắng. Con gái tuổi cọp là thế đấy. Họ không bao giờ sợ những lời nói không cơ sở đó.

Tôi và nhiều bạn "hổ cái" đều lập gia đình khi đã hoàn thành tương đối việc học hành, có công việc, thu nhập, vị trí và cả tính cách đã ổn định. Cho nên cuộc sống gia đình của tôi và bạn bè không có nhiều khó khăn lắm. Gia đình nhỏ của chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau với một cậu con trai 8 tuổi. Mong ước học hành của chúng tôi không hề giảm ngay cả khi đã lập gia đình. Vậy là lần lượt chồng tôi rồi đến tôi hoàn thành chương trình học tiến sĩ ở nước ngoài. Hạnh phúc của chúng tôi, cũng như mọi người, được xây lên từ những hi sinh, phấn đấu, cố gắng, kiên trì, nhẫn nại, và đặc biệt không hề có sự hiện diện của sự mặc cảm số phận. Chúng tôi đang ước sao sẽ sinh được một hổ nữ vào năm nay.

Bạn Tiên Quế ơi, rất thông cảm với câu chuyện của bạn. Nhưng mình mong bạn hãy trở về là... con hổ như chúng mình vẫn là thế đi. Hãy là một con hổ tự tin, dũng mãnh vươn lên, đừng vì những lời nói linh tinh kia mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Mình cứ sống thật tâm như mình vẫn thế, rồi mọi người sẽ hiểu chứ làm sao làm hài lòng hết mọi người được. Sống như thể ngày mai sẽ không còn nữa.

Nếu lo lắng gì hãy chia sẻ với chồng bạn, với mọi người, đừng chịu đựng nữa nhé. Nếu có thể bạn hãy giúp cô em chồng trong cuộc sống của cô ấy nữa thì gia đình bạn sẽ còn gắn kết hơn. Vì mình nghĩ cô ấy có thể kém tự tin nên mới phải đi xem bói như vậy. Có thể cô ấy có những vấn đề nào đó cần bạn giúp đấy.

Gái tuổi cọp chúng tôi không hề cao số.

Chúng tôi hạnh phúc vô cùng vì chúng tôi là những... con hổ.

....................................

Bạn đọc có thể chia sẻ ý kiến theo công cụ dưới bài hoặc theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang