Vào ngày giáp Tết Canh Dần, bà con người Dao nơi đây vẫn tất bật với công việc nhà nông, chỉ có người già và trẻ nhỏ ở nhà dọn dẹp cửa nhà đón năm mới. Bí thư chi bộ Hang Lờm Lý Hữu Linh hồ hởi khoe: "Năm con hổ, cả bản ăn tết to hơn năm con trâu; không có hộ nào phải xin Nhà nước cứu tế gạo như mấy năm trước đâu."
Rót chai rượu Hoẵng- loại rượu nếp vùng cao trắng như sữa đãi khách, Bí thư Linh tâm sự: "Bản mình có 50 hộ, 250 khẩu. Đất đai thì rộng, mình quân mỗi người có 1ha rừng đấy; nhưng ruộng nước 2 vụ chỉ có 7,3 ha, đất trồng cây màu hơn 30 ha. Nhờ Chính phủ có chính sách giao đất giao rừng cho dân quản lý, mà người Dao mình thoát khỏi kiếp đói nghèo rồi. Dọc đường các anh thấy chất ngất củi, không phải lấy ở rừng phòng hộ, mà bà con chặt tỉa thưa từ rừng trồng, bán củi để thêm tiền sắm Tết."
Quả thật, núi đồi Hang Lờm hôm nay không còn những mảnh nương nham nhở cháy đen, mà được bao phủ màu xanh bạt ngàn của rừng cây keo. Chỉ trong vòng 5 năm 2004- 2009 người dân trong bản đã trồng được 250 ha rừng keo lai, chủ yếu bằng công sức và vốn tự có, ngân hàng nông nghiệp huyện có hỗ trợ một phần tiền mua cây giống và phân bón. Gia đình Bí thư Lý Hữu Linh trồng được 23 ha rừng, năm 2009 vừa qua mới khai thác 1ha đã thu về hơn 40 triệu đồng. Gia đình ông Lý Văn Trình, 70 tuổi trồng 11 ha, nuôi đàn bò tới 40 con, mới đây ông bán bò, bán cây keo thu được 200 triệu đồng, đang xây nhà cho anh con trai. Thầy Mo Phùng Dương Nghin, người chăm sóc phần hồn của bản mà bà con thường gọi là Trưởng bản âm cũng là hộ làm kinh tế khá, ông kiến nghị với Chủ tịch UBND huyệ̣n: "Nếu Nhà nước đầu tư làm cho con đường bê tông vào bản, thì sản xuất của bà con sẽt thuận lợi hơn. Mới chỉ là đường đất, nhưng trong bản đã có 5 hộ mua được xe tải để vận chuyển mía, ngô, gỗ keo ra huyện tiêu thụ."
Những đổi thay của Hang Lờm hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ Lý Hữu Linh. Chi bộ có 9 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên mới kết nạp, đang trong thời kỳ dự bị. Là người đứng mũi chịu sào ở cơ sở, Lý Hữu Linh yêu cầu mỗi Đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào để quần chúng noi theo. Tôi hỏi: "theo anh, cái khó nhất khi triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến với dân là gì?"- Bí thư Linh cho rằng:" Vẫn là khâu tuyên truyền và vận động bà con, bởi trình độ dân trí của người dân vùng cao còn thấp. Tuy nhiên khi cán bộ, đảng viên miệng nói, tay làm thì bà con tin ngay." Chính vì Chi bộ Hang Lờm vững mạnh, nên bản Dao Hang Lờm đã mạnh hơn, vượt trội so với nhiều bản mường trong vùng.