Tin từ hãng Telegraph ngày 31/5 cho hay, một tàu hải quân Israel đã tấn công tàu của Thổ Nhĩ Kỳ chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine và hàng viện trợ tới dải Gaza thuộc Palestine. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 31/5, khi đoàn tàu đi qua vùng biển quốc tế. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng gay gắt tức thì và yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những thiệt hại về người và tài sản của đoàn tàu cứu trợ.
Theo tin từ hãng AFP, chiếc tàu bị tấn công là một trong 6 tàu chở 600 nhà hoạt động ủng hộ Palestine mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hy Lạp... cùng 10.000 tấn hàng viện trợ tới dải Gaza.
Đến trưa 31/5, khi thông tin về vụ đột kích nói trên được báo chí đăng tải, hơn 10.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình, tuần hành trước cửa Lãnh sự quán Israel ở Istanbul để phản đối hành động nói trên. Tại Jordan, hàng trăm người cũng đã biểu tình trên đường phố thủ đô Amman để phản đối Israel và yêu cầu chính phủ dỡ bỏ quan hệ ngoại giao với quốc gia Do Thái này. Đại sứ Israel tại Thụy Điển, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Hy Lạp cũng đã được mời đến trụ sở các Bộ Ngoại giao những nước này để giải trình.
Trong khi đó, Bộ trưởng Pháp đã kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế. Đến chiều 31/5, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rút Đại sứ tại Israel về nước, hủy bỏ 3 cuộc diễn tập quân sự ở vùng Vịnh với Israel và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở cuộc họp khẩn cấp về vụ tấn công tàu nói trên