Hà Nội tràn lan chợ cóc, chợ tạm dịp Tết

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 26 tháng trước 42 lượt xem 3 tin đăng lại

Ha Noi tran lan cho coc, cho tam dip Tet

Chợ tạm xuất hiện ở hầu hết khu dân cư và ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè Hà Nội, bùng phát mạnh như "nấm sau mưa" dịp Tết này.

Từ sáng sớm tới chiều tối, đầu phố Nguyễn Thị Định, giáp đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, luôn tấp nập người mua bán, khiến giao thông ở đây rất khó khăn.

Một số người dân khu vực này cho biết, việc họp chợ như thế này diễn ra từ nhiều năm nay. Từ khi chợ Trung Hòa được giải tỏa tháng 7/2009 thì khu “chợ” này lại càng “sầm uất”. Mặc dù phường đã cho xây dựng một chợ tạm Trung Hòa ở Trung Kính Hạ nhưng nhiều người vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán.

Tình trạng diễn ra tương tự ở các khu đô thị như Định Công, Mỹ Đình... Chị Bùi Kim Cúc, nhà ở khu đô thị Định Công, cho biết: "Tôi thấy những chợ này cũng tiện vì ở khu đô thị này, chợ lớn thì xa, lại cách rách gửi xe. Trong khi, chợ cóc ở ngay vỉa hè, tiện đường qua, dừng lại dăm ba phút là có thể sắm đủ bữa ăn".

Tuy nhiên, cũng có nhiều người rất khó chịu với loại chợ này. Ông Tùng, 62 tuổi, một người dân sống lâu năm ở phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, bức xúc: “Tôi sống ở đây cả chục năm nay, chỗ đầu đường giao với Hoàng Văn Thái rất hay ùn tắc vì người ta họp chợ, nước mổ cá, mổ gà tràn lênh láng bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Hy vọng chính quyền sớm giải quyết để trả lại mỹ quan cho đô thị”.

Những ‘chợ’ mọc do... Tết

Những ngày cận Tết, các chủ hàng lại đổ xô ra vỉa hè, thậm chí lòng đường để kinh doanh, câu khách. Đi dọc đường Láng, hầu hết vỉa hè phía sông Tô Lịch đều được tận dụng triệt để, bày bán đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết như: hoa, dưa hấu, lọ, chậu cảnh... Người đi bộ không còn lối, phải đi xuống lòng đường trước dòng xe cộ đông đúc rất nguy hiểm.

Theo quan sát của Đất Việt, thậm chí vỉa hè ở đây còn chia lô, viết tên người nhận phần vỉa hè bằng sơn để “xí chỗ”.

Tại công viên Thống Nhất, nhiều người bán hàng mổ cá, bán gà tươi sống ngay trước cổng chính phía đường Đại Cồ Việt, nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài qua lại.

Quanh khu vực chợ Đồng Xuân, phố Hàng Khoai, Hàng Mã…, cảnh kẻ mua người bán nhộn nhạo, huyên náo, hàng hóa chất đầy vỉa hè. Những ngày giáp Tết, thời tiết nóng nực, nhưng mật độ mua sắm không hề suy giảm so với các năm trước. Ngày 27, 28 Tết, lúc nào các con phố này cũng trong tình trạng tắc đường.

Trên vỉa hè đường Nguyễn Tuân quất, đào, mai được bày bán la liệt. Mỗi “ô” bán hàng, người bán còn dựng lán, lều ngay trên vỉa hè để ngồi che nắng và che luôn cho những cây đắt tiền như lam, mai... Có đoạn vỉa hè người ta cạy cả gạch lên để cho cành đào xuống. Anh Tuấn, chủ của “ô” hơn 20 cành, cây đào trên đoạn đường này, giải thích: “Làm như thế, có hơi đất, đào mới tươi được lâu mà lại tiện …”.

‘Dung túng’ chợ cóc, chợ tạm?

Nhiều người dân có nhà mặt tiền nhân dịp đầu xuân năm mới tận dụng triệt để đất công trước nhà. Chị Linh, chủ sở hữu một căn nhà trên phố Sơn Tây, cho biết: “Mỗi năm chỉ có dịp Tết, những nhà ở đây cho họ (người bán hàng - pv) thuê vỉa hè trước cửa nhà bán đào, quất, thông thường từ 150.000 - 300.000 đồng một ngày”.

Hầu hết người buôn bán ở các chợ cóc chợ tạm đều là buôn bán nhỏ lẻ, không đủ vốn để thuê cửa hàng hay các gian hàng trong chợ chính. Họ đến từ các huyện ngoại thành và nhiều tỉnh lân cận của Hà Nội như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…

Vào vai một người muốn tìm hiểu để bán hàng tại đường Láng, tôi được anh K., một người bán có kinh nghiệm tại đây, mách nước: “Nếu em chỉ bán ít hàng thì không sao đâu, cứ mang ra mà bán, thấy công an thì chạy, công an đi rồi thì lại ra. Còn muốn bán số lượng lớn và lâu dài thì phải “làm luật”…”.

Trả lời về vấn đề chợ cóc, chợ tạm mọc như “nấm sau mưa” những ngày cận Tết, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó chủ tịch UBND phường Trung Hòa, cho biết: “Phường Trung Hòa đã ra quân mấy đợt rất triệt để giải tỏa chợ cóc chợ tạm trên địa bàn. Hiện nay số lượng chợ có giảm nhưng để chấm dứt hoàn toàn thì cần thời gian”.

Còn ông Ngô Doãn Cương, Phó chủ tịch UBND phường Láng Hạ, khẳng định, hiện tượng chợ cóc chợ tạm trên địa bàn phường đã không còn tồn tại. Trong khi đó ngay trên đường Láng, khu chợ Láng Hạ, các chủ hàng bán hoa quả không chừa lại một phân vỉa hè cho người đi bộ.

Sau đây là một số hình ảnh về chợ cóc chợ tạm trên địa bàn Hà Nội:

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Địa danh thế giới
Cụm từ
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang