Hà Nội: Phố hoa quá chật cho đêm giao thừa

Xem tin gốc 

VietnamNet - 27 tháng trước 97 lượt xem

Ha Noi: Pho hoa qua chat cho dem giao thua

(VietNamNet)-Dù phải vượt qua một “chặng đường đầy gian khó” nhưng hiếm ai có được giây phút tuyệt vời trong Lễ hội hoa, thay vào đó là sự mệt mỏi, bức xúc.

Người đi xem lễ hội hoa lên đến con số khổng lồ. Phải chen lấn xô đẩy nhau mới có thể “ngó” được hoa, nhiều người ngán ngẩm thở dài và bỏ về khi mới đi được 1/3 quãng đường.

Đêm cuối năm, từng đoàn người náo nức kéo nhau về phố hoa khiến các ngả đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm tắc nghẽn. Vài chục điểm trông giữ xe nhanh chóng mọc lên với giá ít nhất là 20.000đồng/xe, có điểm trông tại ngã tư Hai Bà Trưng-Hàng Bài còn “hét” đến 50.000 đồng nhưng vẫn có người gửi vì “đi lòng vòng còn mệt hơn”.

Trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, tiêu điểm của Lễ hội hoa, người xem chen chúc nhau đến nỗi có người buột miệng kêu “thế này thì nát hết chân”. Những nhóm bạn trẻ đi cùng nhau phải nắm tay vì sợ bị lạc nhưng rồi cũng có rất nhiều đám bị tan rã giữa chừng. Một số gia đình mang theo con nhỏ, buộc phải công kênh trên cổ để đảm bảo an toàn và cũng để bé còn nhìn thấy hoa và ánh sáng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người già lắc đầu “đông thế còn mang theo trẻ con cho khổ”. Người thì bảo: thế này là xem người chứ không phải ngắm hoa.

Vì lượng người quá tải, quanh chỗ bày hoa lúc nào cũng có mấy vòng người vây quanh nên có nhiều người chỉ đứng ngoài kiễng chân lên “ngó” vào. Người thì khen đẹp, người thắc mắc không biết hoa thật hay giả, người thở dài “chẳng thấy gì” và quay ra. Do phải chen chúc quá nhiều, mệt mỏi, không ít người quyết định quay về, hẹn sáng mai trở lại. Có người dù rất mệt song vẫn cố đi đến cuối đường để xem cầu Long Biên và tàu điện.

Sáng 31.12, cuộc thi cắm hoa của 23 quận, huyện dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ đã thu hút đông đảo người tham quan. Tuy nhiên, các đội thi được bố trí sát cạnh nhau nên người xem phải chen chúc nhau đến… nghẹt thở. Dù các đội thi rất nhiệt tình, sẵn sàng tạo điều kiện để người xem chụp ảnh các kiểu hoa đẹp, song vì đông người quá nên các thí sinh cũng không kiềm chế được việc to tiếng với những ai vô tình dẫm chân lên nguyên liệu của mình.

Chị Kiều Hoa ở Đội Cấn, Ba Đình mang theo đứa con nhỏ sau một hồi cố chen vào để ngắm các mẫu hoa đành thở dài đi ra vì không thể nhìn thấy gì. “Lẽ ra BTC nên bố trí các đội đứng cách xa nhau để người xem được thấy rõ hơn cách cắm hoa của các đội, cũng như lời thuyết trình về ý nghĩa của mỗi kiểu cắm”.

Buổi tối, các tác phẩm hoa vẫn được bày tại chân tượng đài vua Lý Thái Tổ song BTC không cho người dân đến gần vì sợ hỏng hoa. Nhiều người cố chen vào để xem kỹ 9 con rồng chầu, bình sen mây cùng những tác phẩm hoa độc đáo nhưng vì chỉ được “kính nhi viễn chi” nên đành buông câu nhận xét chủ quan: “Chả có gì”. Một số bạn trẻ vì ngại chen bèn trèo lên dàn đèn ở gần đấy nhìn cho dễ.

Công tác an ninh của Lễ hội hoa lần này được thắt chặt. Mỗi luống hoa đều có ít nhất hai nhân viên luôn miệng thổi còi những ai đứng quá gần hàng rào hay tò mò muốn sờ xem hoa thật hay giả. Tuy nhiên, do lượng người quá lớn nên dù không cố tình, họ cũng không tránh được những lúc bị người khác đẩy vào hàng rào hay vòng tròn giới hạn. Vì thế, có luống hoa, một đám cỏ đã bị nát bởi những bàn chân vô tình.

Nhưng dù bị kiểm soát gắt gao, một số khán giả vẫn tranh thủ sờ "hiện vật" lúc bảo vệ quay đi hướng khác. Vài thanh niên thấy cuội trắng thích quá nhanh tay nhặt mấy viên mang về làm kỷ niệm.

So với năm ngoái, năm nay, những luống hoa được bảo vệ khá tốt, cộng với tiết trời se lạnh, mưa phùn nên trông chúng càng tươi thắm, đáng yêu. Hoa tươi nhưng cỏ lại... chết thảm hại. Cũng không khó hiểu, khi những con đường nhỏ quanh hồ Gươm không đủ chỗ cho ngần ấy người đi bộ, họ phải tràn ra cả các bãi cỏ xanh tươi quanh đấy. Sau một ngày, không đám cỏ nào trong khu vực phố hoa còn đáng gọi là bãi cỏ.

Cuối đường hoa, có lẽ sau một hồi chen lấn quá sức, khán giả cũng có nhu cầu nghỉ ngơi ăn uống. Và cũng vì quá đông nên bao nhiêu ghế đá, gờ tường đều đã có người ngồi, một đám bạn trẻ đã leo lên tận Tháp bút để “thư giãn”, tiện thể chụp ảnh kỷ niệm luôn.

Rút kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên, năm nay BTC quyết định mở rộng không gian của Lễ hội hoa song sự “tiên liệu” này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi của mọi người. Vì thế, dù đã phải vượt qua một “chặng đường đầy gian khó” nhưng hiếm ai có được giây phút tuyệt vời trong Lễ hội hoa, thay vào đó là sự mệt mỏi trong một không gian quá ư đông đúc, lộn xộn.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang