TPO - Huấn luyện viên Sir Alex Ferguson cho rằng chính Arsenal, chứ không phải Chelsea, mới là vật cản lớn nhất trong nỗ lực lần thứ tư liên tiếp vô địch ngoại hạng Anh của Manchester United.
Hai bàn từ Wayne Rooney, nâng tổng số bàn mùa này của anh lên 32, và cú đánh đầu của Dimitar Berbatov ấn định chiến thắng 3-0 cho Man United trước đội khách Fulham tối chủ nhật giúp Quỷ đỏ trở lại ngôi đầu với hai điểm cách biệt đội gần nhất.
Sau trận đấu, HLV Manchester United, Alex Ferguson, nhận định: "Chúng tôi đã trở lại ngôi đầu, nhưng Chelsea còn một trận chưa đá. Tám vòng đấu cuối dường như rất khó khăn bởi Arsenal trở nên ngày càng mạnh mẽ. Tôi đồ rằng họ là vật cản lớn nhất cho mục tiêu mùa này của chúng tôi".
"Có thể nói, chúng tôi có quyền tự quyết bởi Chelsea còn một trận làm khách trên sân Old Trafford, đó có thể coi là một trận đấu khó khăn của họ, và như tôi đã nói, tôi hơi ngại Arsenal bởi họ không gặp nhiều khó khăn do có ít cầu thủ chủ chốt bị chấn thương".
Rooney đều đặn nổ súng và ghi được 24 bàn trong 22 trận gần đây sau sự khởi đầu khá yên lặng hồi đầu mùa, và ông Ferguson tiền đạo con cưng là ứng viên gần như duy nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm nay.
Ông nói: "Tôi nghĩ điều đó là chắc chắn, không thể phủ nhận phong độ ấn tượng của anh ấy và Rooney đang đứng trước cơ hội lớn đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất cũng như danh hiệu do các phóng viên thể thao bầu chọn".
Rooney đang đứng trước cơ hội vượt qua thành tích 42 bàn của Cristiano Ronaldo ghi cho Man United mùa bóng trước. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới này mới bị loại khỏi Champions League năm nay cùng Real Madrid sau khi để thua Lyon với tỷ số chung cuộc 1-2 tại vòng 1/16.
Ông Ferguson cho biết: "Tôi từng nói Rooney có khả năng bắt kịp thành tích 42 bàn, giờ đây anh ấy đã ghi được 32 bàn, phía trước vẫn là thách thức. Anh ấy có thể ghi bàn trong tám trận còn lại (tại ngoại hạng Anh) và hị vọng thêm năm trận tại Champions Leauge".
Thành Hưng
Theo Guardian