Gởi anh

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 32 tháng trước 15 lượt xem

Goi anh

(24h) - Anh à! Em không ngờ là trong giờ phút em hạnh phúc nhất em lại mất anh. Em cũng không hiểu nổi tại sao khi yêu anh em lại suy nghĩ nhiều như vậy, chắc tại vì em đã quá yêu anh và luôn sợ mất anh.

Em cũng từng nghĩ rằng hai chúng ta ở hai nơi khác nhau gặp được nhau và yêu nhau có lẽ là do trời sắp đặt nhưng có khi nào trời lại sắp đặt cho anh và em xa nhau mãi mãi không anh? Những điều em lo sợ bấy lâu nay đã đến và nói đúng hơn là đến quá nhanh phải không anh? Nhanh đến nỗi mà em không kịp nhận ra đó có phải là sự thật hay đó chỉ là giấc mơ đêm qua của em.

Khi anh nói anh đi Huế với con nhỏ kia, anh có biết lúc em đọc xong dòng tin đó trái tim của em đau nhói như thế nào không hả anh? Và anh cũng từng nói con kia hơn em về mọi mặt và rất muốn anh làm chuyện đó với nó, chấp nhận đi Huế với anh chắng qua cũng chỉ vì muốn chuyện đó thôi, nhưng anh muốn làm chuyện đó với em thôi. Chẳng lẽ yêu em anh chỉ mong có chừng đó thôi sao? Chẳng lẽ yêu em anh phải chiếm đoạt luôn cả thể xác em sao anh? Tại sao anh không nghĩ lại đi, em và anh quen nhau bao lâu rồi, có phải là chỉ chưa đầy một tháng phải không anh? Anh nghĩ là em tin tưởng trao trọn cả một đời con gái cho anh sao. Có khi nào anh dành một chút thời gian để suy nghĩ về em không? Có khi nào anh suy nghĩ em đang cần gì ở anh không? Chắc là không rồi, vậy thì bây giờ em nói cho anh biết nha anh.

Em chỉ yêu mình anh mà thôi và không ai có thể thay thế hình ảnh của anh trong tim em được

Khi ở bên anh em hạnh phúc lắm anh à! Em thấy mình bé nhỏ khi có anh ở bên và em mong rằng bàn tay ấy bờ vai ấy của anh ôm em thật chặt để em còn biết rằng anh luôn ở bên em và che chở cho em. Anh yêu em tại sao anh không trân trọng em khi nào anh cũng muốn chiếm đoạt thể xác của em hả anh? Anh không tin em yêu anh hả? Anh cũng thừa biết là em yêu anh như thế nào mà. Chẳng qua là em muốn trong quãng đời sinh viên em vẫn là một người con gái trong trắng mà thôi. Anh có biết rằng khi yêu anh em nghĩ chắc cả đời này em chỉ yêu mình anh mà thôi và không ai có thể thay thế hình ảnh của anh trong tim em được. Nhưng bây giờ thì sao hả anh? Tất cả đã bị anh đạp đổ rồi phải không anh. Lúc tối anh hỏi em “tại sao anh luôn làm cho em ghét anh mà em vẫn yêu anh nhiều như vậy” đơn giản là tại vì em yêu anh, em có thể bỏ qua tất cả mà anh. Người ta thường nói khi yêu con người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu, em cũng vậy em có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của người em yêu.

Và bây giờ em mong rằng những dòng tâm sự này có thể đến được với anh và anh có thể hiểu tình yêu của em như thế nào.

Diễm Trang

* * *

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Tính từ
Địa danh trong nước
Cụm từ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang